Sinh viên  Giảng đường - Cuộc sống 04:02:50 Ngày 25/04/2024 GMT+7
Sinh viên làm thêm dịp hè.
Nghỉ hè - khoảng thời gian sinh viên ở xa gia đình có dịp được về quê gặp gỡ bạn bè và giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên có một số lượng không nhỏ sinh viên ở lại thành phố để tìm một công việc làm thêm trong dịp hè với mục đích kiếm tiền chuẩn bị cho một năm học mới đồng thời cũng để học hỏi những kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Hiện nay loại hình việc làm bán thời gian rất đa dạng và phong phú, đủ mọi ngành nghề, công việc để lựa chọn. Ngoài việc kiếm thêm tiền nó còn giúp cho các bạn sinh viên ý thức hơn trong việc sống tự lập, học hỏi từ những va chạm thực tế, tích lũy kinh nghiệm sống. Minh Trang (sinh viên Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN) chia sẻ: “Mình đang bán hàng cho một siêu thị, công việc của mình cũng khá nhẹ nhàng. Vào những ngày lễ tết thì công việc cũng vất vả hơn, nhưng mình vẫn cố gắng hết sức bởi nó sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc sau này của mình”. Mặc dù mới là sinh viên năm thứ hai nhưng Trang cũng giống như các bạn sinh viên khác mong muốn tìm được một công việc làm thêm phù hợp với năng lực và sở trường của mình. Tiền lương cũng quan trọng nhưng cái quan trọng và cần thiết hơn là họ tìm thấy cho mình một môi trường để thể hiện những kiến thức học được trong sách vở từ đó ứng dụng vào thực tế .

Thanh Phong (sinh viên năm thứ 3, Trường ĐH Thương mại) cho biết: “Đi làm thêm mùa hè cũng khá mệt vì thời tiết và vì mình chưa quen. Trước học ở trường một buổi, bây giờ làm cả ngày nên mình thường xuyên ngủ dậy muộn. Làm phục vụ cho một cửa hàng, đôi khi cũng xảy ra lắm chuyện phức tạp nhưng chính những lúc đó mình lại học thêm được nhiều điều từ trong cuộc sống mà có lẽ học ở trường mình chưa thấy được”. Đi làm thêm là mở ra một khung trời mới cho sinh viên bắt buộc họ phải có những suy nghĩ và hành động sao cho phù hợp, công việc làm thêm hiện nay của các bạn sinh viên phần lớn là đi gia sư, phát tờ rơi, phát quà miễn phí, bán hàng trong siêu thị, phục vụ nhà hàng... Mỗi công việc đều có những cái hay riêng và đều học được những kinh nghiệm quý báu. Đinh Việt Dũng (sinh viên Khoa Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV) bảo: “Lúc mới lên Hà Nội học mình rất sợ ra ngoài đường bởi đường xá ở đây đông đúc lại lắm tệ nạn, nhưng từ ngày mình được bạn giới thiệu đi phát tờ rơi quảng cáo mình thấy mạnh dạn lên rất nhiều, dù tiền công cũng không được bao nhiêu, nhưng mình nghĩ cái quan trọng là mình đã học được từ công việc đó là sự tự tin, can đảm và luôn lắm bắt được những thông tin cập nhật, những điều đó rất cần cho một sinh viên mới ra trường. Vì vậy dù rất nhớ nhà nhưng hè này mình vẫn quyết tâm ở lại thành phố làm thêm”.

Hầu hết những công việc làm thêm cho sinh viên hiện nay dù chưa phải là những việc đòi hỏi sự khéo léo và tư duy cao, nhưng đó là những bước đệm đầu tiên rất hữu ích cho những bạn trẻ sau khi ra trường.

Mặt trái của những trung tâm môi giới

Do nhu cầu phát triển của xã hội nên rất nhiều công việc làm bán thời gian dành cho sinh viên, đặc biệt là trong dịp hè. Tuy nhiên dù muốn tìm được một công việc để làm khi nghỉ hè cũng không phải là chuyện đơn giản vì các trung tâm hiện nay mọc lên như nấm. Vì thế sinh viên khó phân biệt được đâu là trung tâm đáng tin cậy, đâu là trung tâm “ma”. Đã có không ít trường hợp sinh viên dở khóc, dở cười khi đến các trung tâm môi giới, tiền thì nộp mà việc lại không thấy đâu. Mai Hương (sinh viên Khoa Sư phạm, ĐHQGHN) bùi ngùi kể lại: “Mình cũng thích đi làm thêm nên khi đọc ở tờ rơi có tuyển nhân viên mình đến ngay, không ngờ đó là một trung tâm. Họ yêu cầu mua bộ hồ sơ 30.000 đồng rồi cho chọn một công việc thích hợp, mình hí hửng đồng ý và nộp tiền đặt cọc là nửa tháng lương đầu tiên. Hôm sau mang hồ sơ đến thì họ bảo thiếu cái nọ, cái kia rồi được vài ngày thì cửa hàng tuyển được nhân viên mới và bắt mình chờ việc nhưng được một năm cũng không thấy việc mới, giờ mới biết mình bị lừa”.

Mỗi trung tâm lại có những chiêu lừa khác nhau nhưng vẫn giống nhau ở chỗ sinh viên nộp tiền rồi, vẫn không tìm được việc làm mà vẫn mất tiền oan, hoặc chuyển địa chỉ trung tâm để đánh lừa sinh viên. Tuy nhiên ngay cả những bạn sau khi kiếm được một công việc rồi cũng chưa chắc đã an toàn. Minh Hà (sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN) tâm sự: “Hè năm ngoái mình qua trung tâm cũng kiếm được một công việc bán hàng cho một đại lý. Cứ tưởng đã chắc chắn rồi ngờ đâu, đến lúc nhận lương mới biết chỉ được có 30.000 đồng/ngày trong khi hợp đồng với trung tâm là 50.000 đồng/ngày, lúc đó chẳng biết kêu ai nữa đành phải nhận. Năm nay mình rút kinh nghiệm là trước khi làm phải có giấy tờ đầy đủ, thỏa thuận tiền lương cẩn thận rồi mới đi làm...”.

Để không trở thành con mồi cho các trung tâm những bạn sinh viên cần phải tỉnh táo để không dính vào bẫy, đồng thời cũng nên đến những trung tâm lớn có uy tín hoặc qua bạn bè giới thiệu để tìm được công việc phù hợp mà không phải mất tiền hoặc phải chờ đợi lâu ngày mà mất cả một mùa hè vẫn không tìm được việc.

 Thu Hằng - Bản tin ĐHQG Hà Nội, so 208
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC