Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Tình cảm thầy trò chân thật, nghĩa tình đồng nghiệp sâu đậm sẽ mãi mãi đọng lại trong tâm mỗi người
Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN, GS.TSKH Đào Huy Bích, cựu sinh viên khoá 1, cán bộ giảng dạy của Khoa đã phát biểu, bày tỏ tình cảm của mình. Sau đây là nội dung bài phát biểu:

Trước hết cho phép tôi nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Toán - Cơ - Tin học gửi đến các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Tôi vô cùng xúc động được phát biểu đôi điều cảm tưởng của mình trong buổi gặp mặt thân mật này.

Tôi xuất thân trong một gia đình nông dân, học xong cấp II được phân công làm giáo viên phổ thông cấp I khi hoà bình lập lại trên miền Bắc nước ta. Năm 1956, chủ trương của Đảng và Bác Hồ cần đào tạo gấp cán bộ, học sinh con em nông dân để đưa vào 5 trường đại học mới mở. Tôi được đi học khoá 1 trường Bổ túc văn hóa công nông Trung ương, sau 6 tháng hoàn thành chương trình Toán - Lý cấp III, tháng 9 năm đó - cách đây vừa tròn đúng 50 năm - tôi được vào học khoá 1 Khoa Toán của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ đó tôi gắn bó suốt cuộc đời mình với khoa, với trường, từ một sinh viên, rồi giảng viên cho đến ngày nay. Trong những năm tháng đó, tôi đã nhận được bao sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự ưu ái của tập thể, của đồng nghiệp và sinh viên Khoa Toán thân yêu để hoàn thiện mình và đóng góp vào sự nghiệp đào tạo cán bộ khoa học  cho đất nước. Đấy chính là nguồn động viên tôi làm việc, thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc truyền đạt kiến thức cho sinh viên, bồi dưỡng nâng đỡ cán bộ trẻ và hoàn thành tốt các công việc được giao.

Nhớ lại kỷ niệm xưa, khi trường và khoa mới thành lập, số lượng các thầy cô rất ít, nhiều thầy cô mới ra trường đã phải dạy ngay các môn chính (như: thầy Đường, thầy Hợp, thầy Hạo v.v.), tài liệu thiếu thốn, chưa có sách chuyên môn tiếng Việt… nhưng chúng tôi đã được học tập trong không khí hồ hởi, nhiệt tâm của các thầy và hăng say của sinh viên. Chúng tôi đã bắt đầu có nhận thức về nhà trường xã hội chủ nghĩa, gắn nhà trường với xã hội. Ngoài việc học tập, chúng tôi tham gia lao động, giúp dân đào mương, gặt lúa và… nấu gang đúc lưỡi cày. Việc thi cử, lên lớp rất chặt chẽ, khoá 1 chúng tôi năm thứ nhất có 65 sinh viên, lên năm thứ hai còn 25 người và 24 người tốt nghiệp. Trong số đó có 14 người về dạy các trường đại học, 6 người dạy phổ thông và 3 người công tác ở các viện. Đến nay khoá của tôi có 5 giáo sư, 8 phó giáo sư và 15 tiến sĩ - tiến sĩ khoa học.

Là người được hân hạnh chứng kiến những sự kiện trong sự phát triển đi lên của Khoa Toán - Cơ - Tin học, tôi thấy: vượt qua bao thử thách khó khăn tập thể khoa đã phấn đấu với ý chí cao và tinh thần lạc quan.

Những năm tháng chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, Khoa Toán đã cùng Trường Đại học Tổng hợp 2 lần đi sơ tán, mà lần lâu nhất là ở Đại Từ, Thái Nguyên. Thầy trò người thì ở nhà dân, người thì ở nhà tự làm bên sườn núi, tự dựng lớp  học tranh tre, đào hào, đắp lũy chống máy bay bắn phá. Cuộc sống vật chất vô cùng thiếu thốn, có lần lũ quét cuốn trôi cả thư viện, lợn của nhà bếp… Thế nhưng với tinh thần lạc quan, các thầy vẫn giảng dạy tốt, biên soạn được nhiều giáo trình. Nhiều giáo trình hay đã được xuất bản ở chính giai đoạn này. Cán bộ, giảng viên của khoa đã có được những kết quả nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất chiến đấu, đặc biệt rất gần gũi với sinh viên; còn sinh viên thì học tập miệt mài, nghiêm túc và văn nghệ tưng bừng. Thầy trò chúng tôi đã tham gia bắt giặc lái Mỹ, được nhà trường tuyên dương. Trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thầy giáo và sinh viên của khoa đã nhập ngũ lên đường chiến đấu…

Khi miền Nam giải phóng, nhiều cán bộ của khoa được điều động đi chi viện cho các chiến trường phía Nam, lực lượng của khoa bị mỏng đi. Rồi tiếp đến những ngày khó khăn sau chiến tranh, cuộc sống vất vả, điều kiện làm việc thiếu thốn, chúng tôi phải làm những việc không đúng chuyên môn để có thêm thu nhập như làm sơn, đúc nhựa… Chắc các em sinh viên khoá sau không thể hình dung nổi: thời ấy, khoa và nhà trường không có chỗ làm việc cho các thầy, lớp không có quạt, bàn ghế khập khiễng, mùa thi các thầy mồ hôi nhễ nhại - cởi trần chấm bài… Nay được Nhà nước đầu tư, cơ ngơi của khoa và nhà trường đã dần khang trang, tạo thêm điều kiện cho thầy cô làm việc, sinh viên học tập.

Vượt lên các khó khăn với ý chí và niềm lạc quan, Khoa Toán đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy mạnh có trình độ cao, nhiều người được phong chức danh giáo sư, phó giáo sư, có một kế hoạch bồi dưỡng cán bộ trẻ thay thế, đã hình thành được nhiều tập thể nghiên cứu, nhiều bài báo khoa học được công bố, có những tập thể có uy tín học thuật trong xã hội, có những đề tài nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn… có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Công việc đào tạo sinh viên đã thực sự đi vào nề nếp: đủ các bậc đào tạo (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) thuộc nhiều lĩnh vực Toán học, Cơ học, Tin học. Nhiều thế hệ sinh viên ra trường làm việc trong nhiều môi trường làm việc khác nhau, nhưng với tư duy tốt đã làm việc có hiệu quả được xã hội tín nhiệm, nhiều người khá thành đạt…

Vượt trên tất cả, tôi cảm nhận được một điều quý giá, sự tiến bộ của mỗi người có được là nhờ Khoa Toán - Cơ - Tin học là một  tập thể đoàn kết, tin cậy nhau và có ý thức nâng đỡ, giúp đ nhau để mọi khúc mắc được giải quyết nhanh chóng, mọi người có tính hoà đồng phấn đấu cho sự nghiệp chung, giữ được sự trong sáng của người thầy. Đó là những điều thật đáng mừng cho những ai đã sống trong một tập thể như vậy.

Đã 50 năm trôi qua, nhiều thế hệ sinh viên đã ra trường, nhiều lớp cán bộ của Khoa nay đã nghỉ hưu, thế hệ sau tiếp bước. Nhiều việc rồi cũng qua đi, những kỷ niệm đọng lại thấp thoáng, nhưng tình cảm thầy trò chân thật, nghĩa tình đồng nghiệp sâu đậm sẽ mãi mãi đọng lại trong tâm mỗi người.

Xin chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên sức khoẻ và hạnh phúc.

 VNUnews
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   |