Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Cảm xúc bầu cử “rộn ràng” trên blog
“Hôm nay có ai đi bầu cử không? Vui thế không biết. Tối qua thức khuya, sáng nay được những bài hát “Yêu Tổ quốc, yêu Bác Hồ” đánh thức. Lâu rồi chỉ có nhạc trẻ, “nhạc phòng”, những bài hát sáng nay đem lại một cảm giác khác lạ: hào hứng, vui, tự hào… dâng đầy”. Blogger Cô bé mùa đông, một sinh viên Khoa Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã tâm sự như vậy trên blog vào sáng ngày 20/5.

Lâng lâng khó tả

Blogger Nhóc con kính cận cũng thổi không khí rộn ràng vào blog của mình nhân dịp lần đầu tiên đi bầu cử:“Năm nay tớ được đi bầu cử đấy cả nhà ạ. Oách lắm nhá, được làm hẳn 1 công dân thấy mình quan trọng hẳn lên. Hôm trước bác tổ trưởng tổ dân phố cầm mấy cái thẻ cử tri qua nhà đưa cho tớ với tờ lý lịch các ứng cử viên, rồi dặn dò địa điểm bầu cử, nào là phải bầu thế này thế nọ... cứ rộn hết cả ràng lên.

Hôm trước tớ cũng phải hì hục leo lên sân thượng rồi bò ra hành lang treo cờ đấy. Năm nay treo cờ 2 ngày cơ, sinh nhật Bác và ngày bầu cử.

Nhớ lần bầu cử trước, năm ấy tớ học lớp 11, nhìn lên tụi khối 12 đủ tuổi được bầu cử cứ ngồi ước “giá mình đẻ sớm 1 năm đi bầu cử nhỉ, oai phải biết” thì lúc nào cũng thik làm người lớn mà. Đến khi vừa đủ 18 xuân xanh thì bố tớ bảo phải mấy năm sau mới được bầu tiếp, thế là buồn thiu.

Quanh đi quẩn lại nhoáng cái hết 5 năm rồi. Mấy tháng trước nghe thông báo chuẩn bị bầu cử, mới sực nhớ ra, giờ mình còn thừa tuổi rồi, lần đầu đủ tư cách công dân đi bầu cử nghe nó vẫn cứ lâng lâng, cảm giác khó tả lắm nhá. Và thế là, hôm nay, “trời cao trong xanh/sương sớm long lanh/mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh” rất thích hợp cho 1 ngày chủ nhật đẹp trời, tớ - đi - bầu - cử”.

Blogger Rubi_yeu doi lại tâm sự: “Mặc dù cũng hơi lớn tuổi chút nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình đi bầu cử đấy. Những lần khác toàn đi xa, thế là Papa thực hiện hộ (Papa mà thực hiện hộ thì yên tâm là chuẩn rùi). Lần này thì hoàn toàn khác. Mình cũng là một công dân hơi bị trách nhiệm đấy”.

Treo ảnh Bác để tự hào là con đân nước Việt

Từ một vài ngày nay, không khí trên các blog lại rộn ràng hơn mọi ngày. Rất nhiều lá cờ Tổ quốc, ảnh Hồ Chủ tịch được treo trang trọng tại vị trí đầu tiên của nhiều blog. Blogger Cu meo treo lá quốc kỳ đỏ thắm lên avatar, phía dưới là tấm ảnh Bác Hồ và kèm theo dòng blast: “Lần đầu tiên đi bầu cử - thực hiện quyền công dân của 1 nước XHCN”.

Blog 26/3 lại trưng ảnh Bác Hồ với lời đề dẫn “Chúng ta là những người chiến thắng”. Còn blogger Haibui lại giải thích cho bức ảnh Bác Hồ cùng dòng chữ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thế này: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch - Người anh hùng vĩ đại. Và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta....”, chúng tớ thực sự hạnh phúc được là công dân của một đất nước tự do, độc lập. Xin ngàn lần ghi nhớ công ơn Bác”.

Trong khi đó, Blogger Bông tuyết trắng, một sinh viên của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn chọn thể hiện “cái tôi” của mình bằng một tâm trạng đầy tiếc nuối: “Mình thật là đáng thương, có mỗi quyền công dân mà cũng bị “tước đoạt”.

Trong khi cả nước đang hồ hởi đi bỏ phiếu thì mình lại không được bỏ. Không biết kể chuyện này ra mọi người có cười mình không nhưng sáng nay mình đã cố về sớm từ nhà cô bạn để bỏ phiếu thì được các chị thông báo cho một tin giật gân: “Chị đã bỏ phiếu luôn giúp em rồi”. Thế là 21 năm chờ đợi làm người lớn của mình đã công toi rùi”.

Blogger mong đợi gì ở Quốc hội?

Huyền Trang, một cựu sinh viên của Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông viết rằng: “Tớ là tớ cứ thích những người trẻ tuổi, nhiệt huyết cao, biết khẳng định mình. Bố tớ xem qua lá phiếu của tớ rồi bảo: Nên bầu người này, gạch người kia, tớ vênh mặt “quyền của con chứ, bố không được can thiệp”…

Một cư dân mạng có nick name thegoogle2002 lại khẳng định: “ Đại biểu Quốc hội phải tăng cường tiếp xúc với cử tri, đặc biệt là cử tri sinh viên của các trường ĐH, CĐ trên cả nước. Đây là cơ hội để các đại biểu hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng cũng như yêu cầu của giới trẻ, từ đó hoạch định đường lối, chính sách có lợi hơn cho những… người trẻ chúng mình”.

Mỗi blogger đang thể hiện niềm kiêu hãnh, tinh thần trách nhiệm của một “con dân” nước Việt trong ngày trọng đại của đất nước.

 (Theo Dân trí)
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   |