Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Tình nguyện ký sự
“3 ngày ngắn ngủi như vậy thôi cũng đủ làm nên một mùa hè ý nghĩa cho một sinh viên năm thứ nhất như mình rồi. 3 ngày nóng nực, 3 ngày oi bức, 3 ngày dậy sớm, 3 ngày khản giọng, 3 ngày vạ vật… nhưng cũng là 3 ngày đáng nhớ, 3 ngày của lòng nhiệt thành, 3 ngày của sự cảm thông, 3 ngày của sự chia sẻ, 3 ngày của những cảm xúc buồn vui, 3 ngày của nước mắt, 3 ngày của nụ cười”….

8/7: Ngày khản giọng

Hình như tớ là “nhân” đầu tiên trong nhóm “mở hàng” chỉ đường cho một em gái đang ngơ ngác hỏi đường ra tận B4. Lát sau, cả nhóm tản ra khắp sân A2 và cổng Trường ĐH Ngoại Ngữ để làm việc. Tớ đứng mạn cổng trường… hình như đón đúng điểm hay sao mà… “đắt hàng” thế. Từng em, từng nhóm, từng chiếc xe máy dừng trước đứa con gái nhỏ nhắn trong chiếc áo tình nguyện cũ chị Huyền cho mượn. “Chị ơi, đường ra trường Chuyên Ngoại Ngữ ở đâu ạ?”; “ra B2 thì đi đường nào?”; “ chị ơi, nhà A2..”, “chị ơi Khoa Pháp…”. Các câu hỏi hay đại loại như thế cứ liên tiếp không ngớt. Nhưng phải bình tĩnh đã, lần lượt ai cũng sẽ được chỉ dẫn đến nơi đến chốn, lại còn được kèm theo nụ cười và lời chúc may mắn nữa chứ.

9/7: Ngày vất vả

Hôm nay, tớ đã có áo xanh mới của trường mình rồi đấy. Sáng. Tớ đến muộn 10 phút theo giờ quy định (6 giờ). Chị đội trưởng có vẻ bực mình. Tớ chạy hộc tốc ra chỗ mấy gốc cây gầy guộc – nơi giữ đồ của học sinh đi thi. Học sinh thi ở khu tầng 4 gửi đồ nhiều thế, hơn 20 túi. Vừa vào nhận việc thì mấy em đã xúm lại tiếp tục…“chị ơi, cho e gửi đồ”. Cũng chẳng kịp nghĩ ngợi hay xấu hổ vì vụ chậm trễ nữa, tớ cắm đầu vào làm luôn. Nhìn mấy đứa sắp đến giờ rồi mà vẫn cố cầm cuốn sách Văn học đọc cố, tớ lại nhớ đến những ngày ôn thi chật vật năm ngoái…Ôi, rồi cũng vượt qua thôi mà! Tầng 4 nhiều đồ nhất, 60 vé đã phát.

Trưa, tớ lượn từ Bệnh viện Nội Tiết (chỗ mẹ nằm) về trường, may quá không ảnh hưởn gì đến công việc. 10h30’ hết giờ làm bài, nhưng sớm hơn nửa tiếng đã có em ra lấy đồ rồ. Đứa nào cũng “được” hoặc “tàm tạm thôi”. Thi Văn mà. Cố gắng lên, chiều nay mới là trận quyết chiến. 3 đứa: tớ + H “tiện nhân” + D “sịch” quay như chong chóng mới trả hết đồ cho các em. Mệt thì mệt nhưng cũng không quên hỏi thăm động viên các em mấy câu vì ai mà chả muốn được khích lệ, đúng không? Bữa trưa đạm bạc với bánh mì chả ruốc và 1 túi nước mía chị H mua về. Cảm ơn chị nhiều lắm - Đội trưởng thân yêu!

Chiều, 71 phiếu phát ra. Em nào cũng hối hả lên phòng thi, tìm kiếm, bình tĩnh và tỉnh táo. Có một em còn tặng tớ và D “sịch” kẹo bạc hà nữa chứ! Ôi, cảm ơn em nhiều lắm! Nắng oi là thế, mồ hôi chảy xót má là thế nhưng cả buổi trông đồ của chị vẫn chỉ toàn vị mát và thơm mùi bạc hà em tặng thôi! Cảm ơn cô bé và hy vọng chị em mình sẽ được gặp lại nhau năm học tới! Chiều tắt nắng, cả hội tụ tập đi uống Hồng Trà tự thưởng cho những giọt mồ hôi đã rơi không vô ích. Những cảm xúc thật hạnh phúc và yêu đời biết bao!

10/7: Ngày chia sẻ

Chỉ phải làm buổi sáng nữa thôi, mà thời gian cũng ngắn vì thi trắc nghiệm mà. 5h56’ có mặt. Chị N.A khen hôm nay tiến bộ đến sớm hơn, Chị H cười khẽ đưa cho cái dập ghim nhỏ, và giục mọi người “nhanh lên, tầng 4 có mấy em gửi rồi đấy”. Ôi, cái cảm giác bận rộn ấy khiến lòng mình náo nức. Gió mát quá, sáng nay đã gài lên tóc một cái cặp hình con bướm rất xinh, tóc bay, vờn nhẹ trên má và khóm tóc sau gáy. Mồ hôi vẫn chảy nhưng có cảm giác thật tự tin và khoan khoái. Các em gửi đồ đều nhìn tớ với đôi mắt rất hân hoan và tràn đầy niềm hi vọng vào ngày thi suôn sẻ (chằng biết có đúng như cảm nhận của mình không?).

Ngày cuối cùng, kết thúc chặng tình nguyện 2007 của mình. Thật nhiều kỉ niệm, nhiều hình ảnh khó quên. Ngọt ngào hương kẹo cũng có, mằn mặn vị nước mắt cũng có. Những ánh mắt sáng lên một niềm tin vào 1 kết quả tốt đẹp, những ánh mắt buồn thiu đỏ hoe vì tiếc nuối. Dù sao cũng qua rồi... Hè tình nguyện này dù không thể đi Sơn La như dự định nữa nhưng 3 ngày ngắn ngủi như vậy thôi cũng đủ làm nên một mùa hè ý nghĩa cho 1 sinh viên năm thứ nhất như mình rùi. 3 ngày nóng nực, 3 ngày oi bức, 3 ngày dậy sớm, 3 ngày khản giọng, 3 ngày vạ vật… nhưng cũng là 3 ngày đáng nhớ, 3 ngày của lòng nhiệt thành, 3 ngày của sự cảm thông, 3 ngày của sự chia sẻ, 3 ngày của những cảm xúc buồn vui, 3 ngày của nước mắt, 3 ngày của nụ cười….

 T. A (Khoa Trung, ĐH Ngoại ngữ) - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   |