Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
“Tôi xê dịch” – Nơi gặp gỡ của những bạn trẻ yêu văn hoá Việt
Hơn một năm thành lập, mang sứ mệnh đưa văn hoá Việt đến gần hơn với những người trẻ, dự án “Tôi xê dịch” đã thu hút được nhiều thành viên từ các trường đại học trên địa bàn Thủ đô và có những bước tiến đáng kể.

Được thành lập từ giữa năm 2012, “Tôi xê dịch” là một dự án truyền thông xã hội với sứ mệnh khuyến khích những người trẻ đi nhiều hơn, sống sâu hơn, hiểu biết hơn về các giá trị dân tộc. “Xê dịch” với hơn 20 thành viên của dự án không chỉ là đi du lịch, đi "phượt" mà đó còn là những tour du lịch để tìm, để hiểu và để suy ngẫm về văn hoá.
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi tháng “Tôi xê dịch” lại lên kế hoạch cho một chuyến du lịch mới. Những chuyến du lịch của “Tôi xê dịch” với tên gọi Windy Days không chỉ dừng lại ở việc tham quan, chiêm ngưỡng các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh mà điều quan trọng hơn là các bạn trẻ được trò chuyện với các chuyên gia văn hoá cũng như tìm hiểu, khám phá nhiều câu chuyện văn hoá thú vị. Những chuyến xê dịch, những mối cơ duyên đặc biệt ở mỗi vùng đất mà các thành viên “Tôi xê dịch” từng đi qua đã đem lại cho các bạn nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị, tạo được cầu nối văn hoá giữa các thế hệ và đánh thức lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước, qua đó kêu gọi sức trẻ hành động để bảo vệ và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống cao đẹp của dân tộc.
Thành lập chưa lâu, xong chuỗi sự kiện Windy Days mà “Tôi xê dịch” đã tổ chức với nhiều chủ đề thông qua một số chương trình tiêu biểu như: “Tham quan Hoàng thành Thăng Long và tìm hiểu văn hóa Hà Nội”, “Tìm hiểu Văn miếu Quốc Tử Giám và nền Nho học”, “Kiến trúc và trang phục của người Hà Nội xưa”, “Tham quan phủ Tây Hồ và tìm hiểu về đạo Mẫu”, “Ca trù – Vang bóng một thời”, “Cầu Rồng kể chuyện” và gần đây nhất là chuyến đi về làng tranh Đông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với tên gọi “Màu dân tộc”. Trong mỗi chương trình lại có những hoạt động phong phú riêng như: tham quan triển lãm hình ảnh, hiện vật, xem phim về cầu Long Biên, thưởng thức nghệ thuật Ca trù, thực hành làm tranh Đông Hồ…đã đánh thức lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước của các bạn trẻ, cũng là cách mà “Tôi xê dịch” bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc.
Windy Day 8 “Màu dân tộc”: “Tác phẩm” thực hành in tranh
Windy Days – ngày nhiều gió cũng truyền tải một thông điệp quan trọng của những người làm dự án đến các bạn tham dự. Ngày nhiều gió để các bạn “chém gió” thật thoải mái, rất nhiều nét văn hóa đặc sắc, cổ truyền của dân tộc  đang bị mai một và sẽ biến mất trong tương lai nếu cộng đồng, nhất là những người trẻ không quan tâm, không giữ gìn những giá trị quý giá đó. Những người làm dự án mong muốn sau khi nghe và hiểu hơn về các vấn đề văn hóa mà các chuyên gia và “Tôi xê dịch” chia sẻ, các bạn cũng sẽ có những suy nghĩ riêng của mình và cùng nói ra, cùng “chém gió” và chính các bạn trẻ sẽ là những người giữ gìn, truyền bá văn hóa dân tộc tiếp theo chứ không phải chỉ là việc của những “chuyên gia văn hóa” nữa.
Dương Thị Minh Phương, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN chia sẻ khi tham gia Windy Days 8 mang tên “Màu dân tộc”: “Ban đầu em chỉ nghĩ là đi cho vui thôi, nhưng khi đến đây thì em đã học hỏi được nhiều điều hơn cả mong đợi. Em đã hiểu thêm nhiều về tranh Đông Hồ, về những nét văn hoá mà trước đây em chưa từng tìm hiểu”.
Là một dự án trẻ và của những người trẻ, “Tôi xê dịch” cũng gặp nhiều khó khăn đặc biệt trong vấn đề tài chính. Hầu hết các thành viên là sinh viên nên không thể dành toàn bộ thời gian cho dự án, nhưng những người làm dự án đang nỗ lực hết sức để đưa ra những chương trình chất lượng và tiến tới hoạt động có lợi nhuận và có thể phát triển “Tôi xê dịch” đến mọi miền của đất nước.  
 
 Một số hình ảnh hoạt động của “Tôi xê dịch”:
Windy Day 8 “Màu dân tộc”: Một bản khắc gỗ (ván in) tranh Đông Hồ đang được nghệ nhân hoàn thành
Windy Day 6: Cầu rồng kể chuyện

 Hồng Phương - VNU USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   |