Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
Nhật Ký Giảng Đường: Lớp tôi
Phái đẹp chẳng hề lạ lẫm khi vào các ngày như 14/2, 8/3, 20/10, 25/12... chúng ta được tổ chức những buổi lễ vui vẻ, nhận quà và những lời chúc tốt đẹp nhất từ các đấng mày râu.

Điều đó diễn ra hiển nhiên như một quy luật tất yếu, đến mức nhiều lúc chúng ta thành vô tâm, coi như đó là công việc, trách nhiệm của các chàng và chị em phụ nữ cứ vô tư chấp nhận chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng điều đặc biệt đã xảy ra, nó làm phá vỡ đi quy luật bất thành văn bấy lâu. Đó không phải là một phép màu mà đó là tất cả tình cảm, sự biết ơn và yêu quý của tập thể các bạn nữ dành cho các bạn nam lớp tôi.

Buổi lễ chính thức được diễn ra long trọng ngay tại giảng đường. Sau một thời gian dài suy nghĩ, lớp tôi đã quyết định lấy ngày 26/2 hàng năm là ngày của "boy quản lý 51B". Bật mí nhé vì đó cũng là ngày sinh nhật của thầy chủ nhiệm lớp trước đây. Công việc được phân công cho tất cả các bạn nữ trong lớp, người trang trí lớp, kẻ chuẩn bị cho tiệc liên hoan, rồi bạn chạy chương trình, bạn phụ trách đội người mẫu... Mọi thứ tương đối ổn duy chỉ có một điều còn gây nhiều tranh cãi: đó là tặng quà gì? Sau khi thảo luận, quyết định đã được đưa ra, xin được giữ bí mật đến phút chót...

Sau lời tuyên bố lí do hết sức dễ thương của MC, mọi người đều ngạc nhiên trước phần trình diễn  thời trang độc đáo và tinh nghịch của các nữ sinh trong lớp. Một đội bóng đá nam đã xuất hiện trên sân khấu với những cử chỉ, điệu bộ, từ dáng vẻ đến trang phục, đầu tóc đều giống hệt con trai. Mỗi người khoác trên mình chiếc áo đồng phục của lớp và chiếc quần thể thao, đi giày và đội mũ lưỡi trai, trông ai cũng khoẻ khoắn, trẻ trung, năng động. Mười ba cô gái tương ứng với mười ba thành viên nam trong lớp. Qua một vài gợi ý về đặc điểm bên ngoài, tính cách, các bạn nữ còn lại phải đoán xem "ai là ai". Điều này có vẻ đơn giản với chúng tôi. Khi chỉ mới xuất hiện vài gợi ý nhỏ về bạn đó, chúng tôi đã nhao nhao đòi trả lời. Sau đó, lớp trưởng thay mặt cho tập thể lớp trao những phần quà tuy nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa mà chúng tôi muốn gửi gắm. Chắc các bạn đã đoán ra được món quà đó. Vâng đó chính là những chiếc quần thể thao dùng khi đá bóng. Chúng tôi luôn hi vọng các bạn ấy đủ sức khoẻ và thời gian để tham gia thi đấu giành thành tích cao. Cầm bông hoa hồng trên tay, các nhân vật chính của buổi lễ rất xúc động và không quên "nghẹn ngào": "Chúng tôi yêu tất cả các bạn". Sau đó là một trò chơi đã làm không khí buổi sinh hoạt nóng lên. Mỗi bạn nam ngẫu nhiên bốc lấy một số thứ tự bất kì để chọn ra bạn nữ may mắn sẽ tham gia trò chơi "nếu…thì". Vì tính chất bất ngờ và thú vị của trò chơi, các bạn nam sẽ ngồi tách biệt với các bạn nữ. Bên các bạn nam sẽ viết mệnh đề "nếu" còn  các bạn nữ viết mệnh đề "thì". Hai phút trôi qua thật nhanh, đã đến lúc phải công bố đôi có cặp "nếu…thì" hay nhất. Liên tiếp có những mệnh đề bất ngờ, thú vị như: nếu bạn chưa có người yêu thì tôi sẽ ghét bạn... Dưới hình thức giơ tay biểu quyết, đa số các bạn đều bầu chọn cho cặp mệnh đề vừa logic vừa tình cảm nhất là: "nếu anh mời em đi chơi thì trái đất sẽ ngừng quay trong giây lát, em nhìn anh đắm đuối, anh đưa bánh gatô cho em và tình yêu từ dạ dày đến trái tim". Phần thưởng dành cho họ là một đôi vé xem phim hoàn toàn xứng đáng. Phần thi khép lại buổi lễ nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi thành viên của lớp.

 Ánh Hồng (K51B, Khoa Khoa học Quản ly) - Bản tin ĐHQG Hà Nội, 205 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :