Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
Khi tỉnh dậy khỏi "giấc mơ Mỹ"
(Về tập truyện ngắn "Nước Mỹ, nước Mỹ" của tác giả Phan Việt - Phương Nam, NXB Trẻ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước Mỹ, nước Mỹ" là cuốn sách thứ 3 của tác giả trẻ Phan Việt (tên thật Nguyễn Ngọc Hường, sinh năm 1978). Theo nhận xét của nhiều người, đây là một tập truyện ngắn hay, viết khá đều tay. 18 truyện, mỗi truyện là một mảng khác nhau về những con người cụ thể và các vấn đề đời sống thiết thực có liên quan trực tiếp đến xã hội Mỹ. Phan Việt từng chia sẻ, cuốn sách là những cảm xúc xuất phát từ trải nghiệm 8 năm trời sống trên đất Mỹ của cô. Một thời gian khá dài đủ giúp cho ngòi bút của tác giả trở nên tự nhiên khi đề cập đến từng chi tiết của thực tế sống.

Trong "Nước Mỹ, nước Mỹ" hiển hiện sự cô đơn của những người xa xứ. Nước Mỹ đã mất sự hào nhoáng, chỉ còn tiện nghi, những người Việt trong "nước Mỹ" cũng không còn sự háo hức với những giấc mơ, chỉ còn thói quen và nơi trú ẩn. Và họ lại mơ về "Canada, Canada"! Tìm việc, mất việc. Áp lực của công việc. Sự cố gắng hòa nhập bất thành. Sự tha hóa ngoài tầm kiểm soát. Và nhiều thứ khác khiến con người có thể "ngạt thở vì cuộc sống không nghèo"... Sống ở đâu là quan trọng. Nhưng sống như thế nào lại là chuyện hoàn toàn khác. Không tưởng tượng nổi, không ngờ, sao lại thế... là âm hưởng chung trong nhiều truyện. Nhưng rồi người ta cũng buộc phải quen dần với sự phi lý đó để tiếp tục sống, khi đã thức dậy khỏi "giấc mơ Mỹ". Phan Việt có lối viết tỉnh táo, ngấm ngầm pha lẫn cay đắng với giễu cợt. Theo cô, cần phải tuân thủ nguyên tắc "quyết liệt theo đuổi sự thật", thậm chí phải "cực đoan" để chạm tới tận cùng cuộc sống. "Với tôi, về mặt văn chương, nó là cuốn sách vượt trội so với "Phù phiếm truyện" và "Tiếng người". Nó có một giọng rõ rệt, mạnh mẽ và người lớn; độ nén của ngôn ngữ và cảm xúc lớn hơn nhiều so với 2 cuốn trước".

Sức hấp dẫn trước hết từ tên và bìa sách, sau đó là khía cạnh mà tác phẩm khai thác đã khiến cuốn sách được nhiều người không ngần ngại chọn mang về nhà từ hiệu sách. Và đừng ngạc nhiên, khi một cuộc sống dưới góc nhìn lạ của một cô gái 30 tuổi trên đất Mỹ khiến bạn mải miết theo từng trang truyện. Pha cho mình một ly cà phê nâu đá và cùng thức dậy "Nước Mỹ, nước Mỹ" với Phan Việt trong lòng Hà Nội nhé!

 M.D - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 216, 2009
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :