Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
Thành công = tự tin + nền tảng kiến thức vững
Đó là bí quyết chung của rất nhiều cựu sinh viên thành đạt khi được chúng tôi hỏi về những năm tháng học tập, trưởng thành từ giảng đường đại học. Ở họ, những kiến thức học được từ giáo trình, những kỹ năng được thầy, cô truyền thụ đã được vận dụng linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả vào công việc thực tiễn sau ngày tốt nghiệp.

Ngô Thị Kim Ngân, cựu sinh viên K42 ngành Kinh tế Đối ngoại (Khoa Kinh tế) nay là Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN hiện đang là Trưởng phòng Kinh doanh một công ty máy tính lớn đã chia sẻ về những kinh nghiệm để vươn tới thành công...

Thời sinh viên, tôi là Lớp trưởng và tham gia rất nhiệt tình vào các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. Chính điều đó đã tạo cho tôi một sự năng động cần thiết và tư duy tổ chức các vấn đề một cách nhanh nhạy. Theo tôi, với một người sinh viên thì việc học tập, tiếp thu kiến thức trên giảng đường là rất quan trọng, nhưng chưa hoàn toàn đủ. Bản thân tôi, ngoài giờ học bao giờ cũng phải tham khảo thêm rất nhiều tài liệu khác để mở rộng kiến thức, mở rộng tầm nhìn. Trước đây internet chưa phát triển rộng rãi như bây giờ nên tôi đã tìm đến các ngoàn tài liệu từ thư viện, giảng viên cũng như các dữ liệu, bài viết của Viện kinh tế. Việc chịu khó đọc đã giúp tôi có cái nhìn toàn diện hơn về những vấn đề mà giảng viên đã truyền thụ trên lớp. Mỗi khi có điều gì khúc mắc, tôi sẽ tìm đến trao đổi với bạn bè hoặc gặp trực tiếp giảng viên để hỏi. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu các đề tài khoa học, đặc biệt là các đề tài gắn liền với thực tế đã giúp tôi được những kinh nghiệm trực tiếp của những người đi trước. Nếu thường xuyên tiếp xúc, giao lưu và trao đổi về các vấn đề mình quan tâm bạn sẽ tự rèn luyện cho mình một tư duy tốt, rất có ích cho các môn học tập và công việc đi làm sau này.

Chị có ấn tượng với môn học nào nhất trong quá trình học đại học?

Trong các môn học thì môn Đàm phán có lẽ mang lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất nhờ cách trình bày của giảng viên và tính thiết thực của nó. Môn học này đã tạo cho tôi thói quen tư duy và cách thức nhìn nhận vấn đề để có thể đạt được mục đích mà mình mong muốn. Phải nói rằng đây là môn học phụ, nhưng nhờ nó tôi đã học hỏi được rất nhiều và áp dụng hữu ích trong công việc kinh doanh hiện nay.

Sau ngày tốt nghiệp, cầm tấm bằng cử nhân đi xin việc, chị đã gặp phải những thuận lợi và khó khăn gì? Những kiến thức và kỹ năng được học từ trường đại học đã giúp ích gì cho công việc và vị trí làm việc hiện tại của chị?

Ngay sau khi ra trường, với tấm bằng loại giỏi trên tay, tôi tương đối dễ dàng tìm được cho mình một công việc ưng ý, mặc dù thời điểm đó tấm bằng kinh tế của ĐHQGHN chưa được coi trọng như của các trường ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân hay ĐH Thương mại. Không lấy đó làm điều tự ti, bằng sự nỗ lực của bản thân và những tích lũy về kinh nghiệm, học thức cũng như những hoạt động ngoại khóa đã góp phần tạo điều kiện cho tôi dần khẳng định vị trí của mình trong công ty.

Là người đi trước, chị có lời khuyên gì dành cho các em sinh viên lứa sau về cách học, các kỹ năng, tố chất cần rèn luyện trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp?

Với kinh nghiệm từ khi còn ngồi trên giảng đường rồi đi làm và cũng với tư cách là người tuyển nhân sự cho công ty, hướng dẫn nhân viên mới, tôi có mấy điều cần tâm sự với các em tân sinh viên: Những gì học trong nhà trường chính là nền tảng kiến thức cơ bản, hình thành cho ta lối suy nghĩ, tư duy mạch lạc để định hướng vấn đề, tìm cách giải quyết vấn đề. Việc học tập ngày nay thuận tiện hơn trước vì thông tin được cập nhật thường xuyên, khi có vấn đề cần quan tâm thì ta chỉ cần vài phút đã tìm được rất nhiều tài liệu bổ ích hỗ trợ, điều quan trọng là ta biết cách tổng hợp và tìm ra được những gì là mấu chốt nhất của vấn đề cần giải quyết. Với sinh viên học kinh tế thì kỹ năng lập luận, phân tích, đàm phán, quan sát sắp xếp tổ chức sẽ góp phần rất quan trọng trong công việc sau này. Tham gia hoạt động ngoại khóa, giao lưu sẽ giúp ta tự tin với chính mình, tự tin trước đám đông và khi tự tin vào bản thân thì mới có thể thuyết phục người khác tin ở mình. Điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đó là các bạn sinh viên đừng ngại khó, đừng ngại khổ, hãy bắt tay vào làm từ những việc nhỏ nhất, những kinh nghiệm ta thu lượm được có thể chưa dùng bây giờ nhưng biết đâu nó lại hữu ích ở một thời điểm nào đó...

Chị có dự định sẽ quay lại trường để tiếp tục học cao hơn?

Hiện tại, tôi đang theo học những khóa đào tạo ngắn hạn về CCO, CEO, nhưng nếu sắp xếp được thời gian tôi cũng muốn tiếp tục học bậc cao hơn tại Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.

Cảm ơn Ngô Thị Kim Ngân, chúc chị thành công hơn nữa trên những cương vị công tác của mình...

 NM Trường (ghi) - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 218, năm 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :