Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
Tiền ít... vẫn sống “ngon”
Chuyện được diện trang phục sáng sủa, tinh tươm là quá hợp lý với người trẻ trong điều kiện sống đang ngày một được nâng cao ở nước ta. Ước mong ấy đâu chỉ của riêng các bạn trẻ mà là khát vọng của nhiều thế hệ, thế nhưng mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, không phải ai cũng có điều kiện đẩy đủ để “ăn sung mặc sướng”. Chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của các bạn sinh viên nghèo chia sẻ về việc chi tiêu...

Gia đình đông anh em, ai cũng đang tuổi ăn học nên Hoa Mai, sinh viên năm thứ 2 Khoa Luật, ĐHQGHN mỗi tháng được bố mẹ gửi cho 500.000 đồng. Ngoài giờ học, Mai đã tranh thủ đi làm thêm, mỗi tháng cũng kiếm được từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. Với số tiền đó, cô bạn sinh viên chăm chỉ này đã có thể sống tốt và học tốt thậm chí còn dành dụm đủ để mua điện thoại di động và mua quà cho các em mỗi khi có dịp về quê. Mai kể: “Từ nhỏ, cuộc sống gia đình khó khăn đã rèn luyện cho mình thói quen biết chi tiêu một cách tiết kiệm. Những khi chẳng may tiền sắp hết, mình chọn giải pháp mua chục trứng gà về để dành ăn cả tuần. Riêng với sách vở, giáo trình thì mình luôn đầu tư mua đầy đủ...”.

Còn Khánh Ly, sinh viên năm thứ 3, Trường ĐHKHTN thì tâm sự: Mỗi tháng Ly chỉ nhận được từ gia đình 500 ngàn đồng. Nhưng Ly vẫn sống ổn nhờ đi làm thêm và chi tiêu hợp lý. Hàng ngày, chi tiêu cái gì mình đều ghi vào cuốn sổ nhỏ. Cuối tuần hay cuối tháng mình đều tổng kết và xem hết bao nhiêu tiền. Nếu trong một tuần mà chi tiêu nhiều quá thì tuần sau mình sẽ tiết kiệm lại. Như vậy, cuối tháng mình sẽ không bị viêm màng túi. Riêng Vũ Hoàng Lan, sinh viên Khoa Sư phạm Hóa, Trường ĐHSP Hà Nội thì mỗi tháng gia đình chỉ cho khoảng 1 triệu đồng trong khi tiền nhà trọ đã hết 300.000 đồng. Còn 700.000 đồng, cô phải tính toán để dùng vào việc ăn uống, mua tài liệu học tập, đồ dùng cá nhân và các thứ khác. Mỗi lần mua cái gì bao giờ Lan cũng phải suy nghĩ thật kỹ, phải cân, đo, đong, đếm và nếu không cần thiết cô sẵn sàng sẽ để lần sau...

Gặp chúng tôi trước cổng Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, cô sinh viên năm cuối Khoa Báo chí & Truyền thông Lê Trang Linh tíu tít khoe rằng mình đã tiết kiệm đủ tiền để sắm được một chiếc xe máy. Linh chia sẻ: “Mỗi lần nhận nhuận bút về từ các tòa soạn, mình chỉ dành một phần nhỏ cho sinh hoạt, phần còn lại để dành. Thông thường, mình lên kế hoạch cụ thể. Nếu có 10 triệu hay 20 triệu đồng mình sẽ làm gì? Cái gì nên mua trước, cái gì mua sau? Trước mỗi một năm học mới bao giờ mình cũng tự đặt câu hỏi rằng: năm nay mình sẽ mua thêm được cái gì đây. Mình sẽ quyết tâm thực hiện mục tiêu đó và không tiêu pha lãng phí. Năm ngoái, mình đặt ra mục tiêu phải mua được máy ảnh, ghi âm và điện thoại di động, mình đã mua được rồi. Năm nay, hy vọng mình sẽ mua được laptop và xe gắn máy...”.

 Sơn Minh - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 223, 2009
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :