Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
Thờ ơ trước dịch
Dịch cúm A H1/N1 đang bùng phát và lan rộng trong cộng đồng vậy mà một bộ phận không nhỏ các bạn sinh viên vẫn tỏ ra thờ ơ, bàng quan coi như dịch ấy chẳng tác động gì được đến mình. Giữa mùa đại dịch, giới “ét vê” nội trú tại KTX Mễ Trì vẫn “ vô tư” trong mọi sinh hoạt.

Nước đến chân sẽ nhảy!

Tuy đang trong dịp nghỉ hè nhưng số lượng sinh viên ở lại khu nội trú khá đông và Ban Quản lý KTX Mễ Trì đã tạo mọi điều kiện để sinh viên có thể sinh hoạt bình thường như trong năm học: điện, nước, hệ thống căng tin, internet... Các bạn trẻ không về quê mà ở lại Hà Nội với mục đích chủ yếu là để học thêm, làm thêm và đi thực tế, kiến tập. Các dãy nhà C1, C2, B1 tối thiểu là có 1/3 lượng sinh viên ở lại.

Khi được hỏi về dịch cúm A H1/N1 câu trả lời chung nhất của họ đó là có biết, có nghe tới nhưng cũng không nắm rõ lắm. Bước vào các phòng có máy vi tính kết nối internet, nơi sinh viên có điều kiện tiếp xúc với thông tin nhiều hơn thì tình hình cũng không khả quan là mấy. Phạm Thị Hạnh, sinh viên K51C Ngôn ngữ học ở phòng 109 C1 cho biết: “Mình đọc và cũng có thấy báo chí nhắc nhiều đến đại dịch này nhưng chỉ xem lướt qua bởi dù sao thì đọc tin giải trí vẫn thích hơn...”.

Trong khi dịch cúm này đang được toàn xã hội quan tâm thì ở KTX nó vẫn chưa được sinh viên để tâm nhiều. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường bởi thực tế thì dịch cúm chưa gõ cửa từng phòng. Có một lý do khác liên quan trực tiếp đến ý thức của giới sinh viên. “Mình đang làm part time cho một công ty truyền thông chỉ cách tòa nhà G 1km (nơi đã bị nhiềm cúm A H1/N1) nhưng thấy cả công ty vẫn bình thường nên mình cũng không đề phòng. Vẫn đi làm, lang thang dạo phố, hẹn bạn bè uống trà đá suốt. Về KTX càng thấy yên bình và không có gì phải lo lắng cả...” - Thái Lê, sinh viên K51 Khoa Báo chí & Truyền thông ở phòng 205 C1 hồn nhiên cho biết.

Hiện nay, do dịch còn ở xa, Ban Quản lý KTX mới chỉ có tư tưởng quan sát đã nên đa phần ý thức tự phòng chống của các bạn sinh viên nội trú ở những khu nhà C1, C2, B1 gần như là không có. Phòng chống dịch cúm vẫn như là công việc của xã hội, không có liên quan nào đến họ. “Dịch cúm chắc sẽ không vào đến KTX đâu mà nếu có thì Ban Quản lý phải có thông báo này nọ chứ, đến lúc đó thì hẵng hay, bây giờ đã thấy gì đâu, mọi người vẫn bình thường mà!” - Đỗ Trung Quân, chàng sinh viên năm nhất của Khoa Hóa học, phòng 104 B1 phân bua.

Làm gì khi dịch lây lan?

Mặc dù không mấy quan tâm đến đại dịch nhưng được hỏi “nước” đến chân bạn sẽ “nhảy” đi đâu thì mỗi người cũng kịp nghĩ ra cho mình một giải pháp...

Sinh viên nội trú Phạm Thị Hạnh: Mình sẽ về quê, đó là giải pháp an toàn nhất. Thấy bố mẹ nói quê mình (Nam Định) chưa có trường hợp nào bị cúm mà có làm sao thì cũng có bố mẹ lo cho rồi!

Thái Lê (sinh viên K51 Khoa Báo chí & Truyền thông): Chắc là mình sẽ đến nhà một cô bạn nào đó ở nhờ vì mình còn công việc đang làm thêm không thể bỏ được. Dù sao thì đến lúc đó mới có quyết định rõ được, chưa thể nói trước được điều gì cả.

Đỗ Trung Quân: Mình vẫn ở KTX thôi, mình không nghĩ là dịch cúm sẽ tràn vào KTX. Dù sao thì dịch này cũng không quá nguy hiểm và nếu phát hiện sớm vẫn chữa khỏi.

Thu Hiền (sinh viên K51 Khoa Du lịch học ở phòng 110 C1): Mình nghĩ chỉ cần đeo khẩu trang thì sẽ không sao, những ai bị bệnh thì đều được cách ly hoặc đưa đến bệnh viện rồi nên mình sẽ vẫn ở KTX.

Phạm Trường Giang (sinh viên K50 khoa môi trường, phòng 301B1): Dịch đến thì ta đi mà dịch đi thì ta lại về. Mình sẽ ở nhờ nhà bác họ đến đó vừa được chăm lo cơm nước vừa không phải lo lắng gì đến bệnh tật.

 Hương Giang - Bản tin ĐHQG Hà Nội - 223, 2009
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :