Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Mùa thi và các sự cố
18h30 cửa mở. Mới 18h kém, cổng thư viện Mễ Trì chật nêm với một hàng dài. Chỉ cần điện bật sáng, xoạch tiếng kéo cửa là mọi cặp mắt dồn lên, hướng trọn về một phía. Thoáng chốc, ùn ùn tiếp vào, người sau đẩy kẻ trước. Thời buổi “người khôn chỗ khó”, những người “thấp bé nhẹ cân” như Linh (K48 - KHTN) không cần đi cũng được dòng người “kệ” vào chu đáo...

I. Từ giảng đường

Chiều 7/1/205, giảng đường 8G ĐHKHXH&NV, môn thi ngôn ngữ báo chí. Tất cả sinh viên tập trung túi xách, cặp sách về một góc của phòng thi; giám thị gọi tên, ngó mặt. Một gương mặt lạ hoắc thấp thoáng trước cửa lớp. Người vào, kẻ đứng đợi rỉ tai nhau: “Chắc là khóa trên đi thi lại đấy mà! Trông lấc cấc thế không thi lại mới lạ!”. Đồng hồ điểm nhịp, nghe rõ cả hơi thở của giám thị, tiếng giấy sang trang sột soạt... thời gian sao mà siêu tốc thế? Chuông điểm, lúi húi ký tên, nộp bài, thu dọn... Phương, sinh viên K47 báo chí loay hoay, mặt méo xệch: “Mày ơi! Túi tao đâu rồi ấy! Chẳng thấy tăm hơi đây?” Cả lớp bủa đi lục tung thùng rác, nhà vệ sinh, các xó xỉnh... “Thôi chết rồi, “nhân vật lạ” đã alê... tếch tự bao giờ? Khổ thân cái Phương vừa ở quê lên, các cụ thương con, viện trợ cho một “mùa thi vất vả”, bao giấy tờ gói gọn trong cái túi xách sáng sủa nhất. Ông trời hôm nay thế nào mà cho tên kia gặp may, vớ của bớ thế không biết?

2. Đến thư viện

18h30 cửa mở. Mới 18h kém, cổng thư viện Mễ Trì chật nêm với một hàng dài. Chỉ cần điện bật sáng, xoạch tiếng kéo cửa là mọi cặp mắt dồn lên, hướng trọn về một phía. Thoáng chốc, ùn ùn tiếp vào, người sau đẩy kẻ trước. Thời buổi “người khôn chỗ khó”, những người “thấp bé nhẹ cân” như Linh (K48 - KHTN) không cần đi cũng được dòng người “kệ” vào chu đáo. Một bàn tay vô tình quệt vào tai, chiếc kính lỏng ra “nhẫn tâm” len lỏi xuống sàn nhà mà cô không thể ngoái lại bảo vệ “cửa sổ tâm hồn”. Thôi thì may rủi, biết đâu trời thương, lao vào xí một chỗ và “ngược dòng” tìm kính... 5 phút sau, rảnh rang kẻ lại người qua, tìm được kính thì ôi thôi... nó “khiêm tốn” nép mình chỏng chơ một góc thật thảm hại: gọng gấp, gọng nghếch lên với một mắt kính nát tươm... Khỉ thật! “Thư viện mùa này vắng những tường quân”...

3. Trở về ký túc xá

22h30’, thư viện hết giờ. Trở về phòng, mùa thi nhưng mười hai cái máy buôn vẫn chạy hết công suất. Đồng hồ điểm ngày mới bắt đầu mới chính là lúc ký túc xá bắt đầu hoạt động. Mỗi góc một bóng sáng, in hình những sĩ tử cần cù tại phòng 214. Hơn 2h, cơn đói ập đến, đứa trước ngó đứa sau, đứa dường trên “đắm đuối” nhìn giường dưới. Alê hấp, cử đại diện lao ra sục nước nấu mì tập thể. Vốn cẩn thận từ sau khi nhận danh hiệu “dũng sĩ diệt sục” của KT, Hằng (Phú Thọ) được giao nhiệm vụ trực nước, gom mì. Thôi thì tranh thủ thời gian chờ đợi, nghỉ giải lao, cả phòng tiếp tục buôn dưa lê với đủ loại đề tài. Đứa nào cũng ý kiến, cũng chuyên gia, cũng kinh nghiệm... dù chưa dính một mảnh tình vắt vai... Bỗng “bụp”, cả phòng lao ra, “chúa ơi!”, nước sôi cạn từ bao giờ, sục đỏ lừ, cháy ca bắt lửa sang cả cái xô bên cạnh... Nước dội, dập cầu dao, í ới la, nhấm nháy giấu ban quản lý... Hú hồn! May thần chết còn động lòng trắc ẩn, cả phòng vẫn vô sự bình an...

4. Thay lời kết

Mùa thi - mùa mà hầu hết tất cả các sinh viên đều lao vào guồng quay đã nhấn nút khởi động. Mọi người tất bật, lo toan, chen lấn thư viên... để bù trừ những tháng ngày rông dài, thư thả. Ký túc xá ồn ào và ít ngủ hơn, nhiều “đêm trắng” với những ngày dài ngái ngủ... Và một thực tế đáng lo ngại nhất là trên các giảng đường tệ nạn đã xâm nhập ngày càng lộ liễu hơn. Chúng trà trộn vào sinh viên, lợi dụng sự lộn xộn trước và sau giờ thi, táy máy những gì lọt vào tầm mắt chúng. Những trường hợp đáng tiếc như xảy ra với Phương không những quen mà đang ngày càng phổ biến tại các giảng đường trong mùa thi. Mỗi chúng ta hãy cảnh giác, hãy có trách nhiệm với chính mình trước khi có sự nhắc nhở từ ban quản lý, ban thanh tra, từ phòng công tác chính trị sinh viên. Hãy nhìn ra hậu quả trước khi những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra sau mỗi kỳ thi

 Thuận Huế - Số 167 (tháng 1/2005)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: