Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Tình yêu thời @!
“Alo! Anh à?”. “Nhanh lên em ơi, anh đang ở dưới cổng…”. Nói xong chàng cúp máy “6 giây may quá!” - chàng chắc mẩm…

Hiện đại hoá tình yêu

Thời buổi này người ta yêu nhau thật là thú vị, không còn phải lo lắng về vấn đề thời gian và khoảng cách nữa. Nhớ nhau họ gọi điện, nhắn tin cho nhau. Những lúc ấy là những lúc để cho những cô cậu có di động đời mới lại có dịp thể hiện mình. Này nhé! Một chiếc Nokia 7610 “rẻ ấy mà, hơn 5 triệu thôi”- chàng cười. Hay một chiếc Samsung D600, nàng kiêu hãnh bước giữa phố đông người, mắt không rời màn hình, những ngón tay lướt nhanh thoăn thoắt. Nàng ngồi buồn, nhớ chàng gọi điện, năm phút sau chàng có mặt và thế là cả hai lại vi vu trên chiếc xe Jupiter đỏ chói. “Đi đâu bây giờ?” - chàng hỏi nàng. Nàng dịu dàng: “Đi đâu cũng được mà anh…”. Chiếc xe lại vút đi. Công viên, quán cà phê, vũ trường, nhà nghỉ đâu cũng thấy bóng dáng những đôi tình nhân trẻ. Các nàng mắt xanh môi đỏ, õng ẹo đi bên cạnh các chàng, khoe những đôi chân dài trong những bộ váy ngắn tưởng như không thể ngắn hơn được nữa. Các chàng đầu tóc bóng mượt tay không ngừng vuốt ve ôm ấp. Và những cảnh mà trước đây chỉ thấy trong phim ảnh thì nay được xuất hiện trong đời thực, thật sống động chẳng khác gì trong phim.

Giá trị hoá tình yêu

Yêu nhau phải thật lãng mạn, phải tặng cho nhau những món quà bất ngờ, thú vị và thật có giá trị đấy mới là tình yêu. ít thì cũng phải một bó hoa hồng thật to, thật đẹp trị giá hơn 100.000 đồng, nhiều thì một chiếc di động mới, quần áo thật mốt, hợp thời trang thậm chí cả một chiếc xe máy xịn. Bây giờ chọn người yêu phải là những anh chàng đẹp trai, cao to, nhà giàu; những cô nàng thật xinh, thật sành điệu để còn được tự hào đi khoe với bạn bè, người thân. Chẳng cần phải đợi đến thứ 7 mới gặp nhau và đi chơi, mà ngày nào cũng như thứ 7 và chẳng cần viện cớ những dịp lễ tết mới tặng quà cho nhau mà có thể tặng nhau bất cứ lúc nào. Yêu phải tán nhiều, “đá” nhiều, và có thật nhiều người theo đuổi thế mới chứng tỏ mình đào hoa, đa tình và có “giá”…

Tình yêu thời hiện đại là như thế đó. Nhiều bạn trẻ yêu nhau chỉ vì thời cuộc, chỉ vì chạy theo phong trào và vì lợi ích vật chất tầm thường mà thôi. Liệu còn có một tình yêu đích thực hay không khi mà những thực dụng, toan tính đời thường đang lấn át dần những giá trị đạo đức xã hội…?

 Đặng Ngọc Trâm - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 178, tháng 12/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :