Trang chủ   >   >    >  
Em ơi! Hà Nội nóng!
Mới bước vào những ngày đầu tiên của mùa hè nhưng cái nóng đã cực kỳ gay gắt với nhiệt độ lên đến 38, 39oC biến Hà Nội thành cái “lò nung” suốt đêm ngày. Nắng nóng đã làm thay đổi hàng loạt các thói quen của người dân thủ đô và bài ca “Em ơi! Hà Nội nóng…” đã cất lên khúc dạo đầu trong mọi sinh hoạt thường ngày…

Những nẻo đường tránh nóng!

Chỉ khoảng 3 giờ chiều nhưng các quán bia hơi Trung Dũng, Dũng Râu trên đường Trần Quốc Hoàn, quán bia Cường Hói trên phố Láng... đã đông nghịt khách hàng. Mặc dù chưa đến thời gian tan việc nơi công sở nhưng cánh mày râu đã gọi nhau về quán bia để giải nhiệt. “Mọi ngả đường đều dẫn đến quán bia” - Nam, một kỹ sư thiết kế công trình, nâng ly cùng đám bạn người phanh áo, người cởi trần đang tu bia ừng ực quay ra nói với chúng tôi. Đối với Nam và bạn bè anh quán bia vẫn là nơi lý tưởng nhất sau khi rời cơ quan vì chẳng biết về đâu, chạy trời không khỏi nóng mà...

7 giờ 30 tối, chúng tôi vòng vào căng tin ký túc xá Mễ Trì gọi trà đá nhưng không được. Mấy chủ quán của cả 3 căng tin đều thông báo không bán trà đá vì đá lạnh lên giá, nếu có nhu cầu thì ra quầy bán mía đá hoặc tào phớ… Anh Hưng (chủ căng tin số 2) cho biết thêm: “Ngày thường 1kg đá lạnh giá chỉ 600 đồng, hai hôm nay đã lên đến mấy ngàn đồng/kg vậy mà vẫn phải tranh nhau mãi mới mua được…”. Bình thường mỗi ngày anh bán hết hơn 1 cây đá (30kg) nhưng tối nay đã lấy về 5 cây mà vẫn sợ thiếu. Chỉ khổ cho cánh sinh viên khi vào căng tin đã phải bỏ món trà đá quen thuộc hằng ngày để chuyển sang uống các loại nước giải khát “nặng tiền” hơn. Phải công nhận rằng, khu ký túc xá Mễ Trì gồm hơn 2000 sinh viên ở nội trú cộng với số đông “khách” từ bên ngoài vào, là một nơi tiêu thụ đá lạnh khổng lồ, nhất là ở những thời điểm “ông trời bị sốt” như thế này… Dạo một vòng lên khu nhà B1, “đại bản doanh” của cánh nam sinh, chúng ta sẽ được chứng kiến những hình ảnh thật thú vị. Phòng nào cũng mở toang các cửa, đám sinh viên nam phải cởi trần trùng trục, vài ba người chung nhau một cái quạt cóc để ôn thi. Sàn đá hoa trở thành giường ngủ, các dãy hành lang có gió đều lố nhố bóng các anh em chỉ diện độc quần đùi… Trên thư viện đông kín người, những chiếc quạt chạy hết tốc lực mà không khí vẫn ngột ngạt, hầm hập. Nhiều cô bạn, cứ ngồi được khoảng 30 phút lại phải ra hành lang để thở, hình như mùa thi cũng làm cho không khí nơi đây nóng nực hơn, cái nóng của “ông trời ” chỉ là thứ yếu…

Đường phố ban đêm đặc quánh khói bụi vì hầu như mọi xe máy đều đổ ra đường đi dạo. Hồ Gươm, hồ Tây và các hồ trong thành phố là sự lựa chọn số 1 cho tất cả mọi người đi hóng mát. Khu vực sân vận động Mỹ Đình cũng trở thành địa điểm lý tưởng để nhiều thanh niên lên đây tránh cái ngột ngạt của khói bụi phố phường. Đường Thanh Niên - con đường tình yêu chạy giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch - trở nên đông đúc khác thường dù hôm nay chỉ là tối thứ tư. Đám thanh niên quần đùi, quần soóc, áo hai dây, áo nửa lưng... bùng binh, nối nhau thành hàng dài chạy chầm chậm trên đường. Dọc hai bên con đường này, theo viền bờ hồ, xe máy san sát với người ngồi để mong hứng ngọn gió mang hơi mát tỏa lên từ mặt nước... “Mấy ngày hôm nay, trời Hà Nội như bị cô đặc lại bởi khói bụi, không một ngọn gió, đã thế lại còn hay mất điện…” - một bà cụ ngồi bên bờ hồ Thành Công, tay phe phẩy quạt giấy than thở với chúng tôi.

21 giờ, khu vực dốc Thanh Niên và đê Yên Phụ người dân lại túa ra ngồi đầy vỉa hè vì mất điện. Một cụ ông cởi trần, mặc quần đùi ngồi cạnh cụ bà đang thi nhau quạt cho đứa cháu thiêm thiếp ngủ trong xe nôi phân bua: “Mất điện phải kéo nhau ra đây ngồi. Hít nhiều bụi một chút nhưng trong nhà nóng không chịu nổi”. Cách đó khoảng 500m là cả trăm người dừng xe máy trên vỉa hè cạnh dàn lọc nước của Công ty Cấp nước Hà Nội “thưởng thức” những làn bụi nước li ti tỏa trong không khí.

Hàng kem trên phố Tràng Tiền ngày thường đã đông đúc nhưng mấy ngày nay mọi người chen nhau mua kem như mua vé bóng đá SEA Games. Khi chúng tôi có mặt tại đây mặc dù đã gần 23 giờ nhưng hai bên vỉa hè vẫn có gần vài trăm người, xe chen chúc mua kem…

Đắt giá những mặt hàng chống nóng…

Buổi sáng, vòng đến cơ sở bán đá lạnh chúng tôi bắt gặp bà cụ bán quán cóc lọ mọ bê thùng xốp đi mua đá. Bà nhăn mặt ra chiều ngán ngẩm: “Thường tôi mua 3.000 đồng đã đầy thùng. Bây giờ mua 6.000 đồng chưa được một phần ba thùng…”. Chiều hôm trước, ở khu vực ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) người dân mang đá ra hè đường bán rong nhưng sáng hôm nay tại một số cơ sở sản xuất nước đá khách hàng vẫn phải về không vì hết hàng.

Chúng tôi đã xuống các cơ sở sản xuất nước đá Hà Đông - nơi cung cấp nước đá chủ yếu cho Hà Nội. Tại đây anh Hải, chủ cơ sở sản xuất nước đá ở đường Trần Phú, cho biết mỗi ngày anh bán ra trên 300 cây nước đá nhưng từ hôm 1/6 đến nay bán mỗi ngày 600 cây. Bình thường mỗi cây đá 20.000 đồng, nhưng mấy ngày vừa qua giá tăng vọt lên 4 - 6 lần vẫn không có để bán.

“Chưa bao giờ bán hàng sướng như mấy ngày nay. Mỗi ngày bán bằng cả tháng trước đó” - chủ một cửa hàng điện lạnh trên phố Tôn Đức Thắng vui ra mặt trả lời chúng tôi. Các cửa hàng điện lạnh, cửa hàng sửa chữa, bán đồ điện lạnh cũ trên phố Hai Bà Trưng, Nguyễn Lương Bằng, phố Huế... cũng trở nên nhộn nhịp khác thường. Anh Xuân Quang (nhà ở đường Hai Bà Trưng) vừa mua cái tủ lạnh Daewoo cho biết mấy hôm nay nóng quá phải vay tiền mua tủ lạnh 5 triệu để... chống nóng. Các chủ cửa hàng đều cho biết lượng hàng điều hòa, tủ lạnh, quạt hơi lạnh trong ba ngày qua bán nhiều hơn ngày thường cả hơn chục lần. Chị chủ cửa hàng điện lạnh 113 Nguyễn Lương Bằng hớn hở: “Mấy ngày nay mọi người đổ xô đi lắp máy điều hòa. Tháng trước 2 - 5 ngày mới bán được một bộ. Bây giờ mỗi ngày bán đến 5 - 7 bộ. Kể cả tủ lạnh, mỗi ngày tôi bán ra khoảng gần hai chục cái”. Các chủ cửa hàng khác cũng cho biết mỗi ngày họ bán ra khoảng vài ba chục chiếc quạt hơi lạnh và trên chục cái điều hòa cho mọi người chống nóng.

Bên cạnh nhu cầu dùng hàng “mát”, người Hà Nội cũng nháo nhào đi bơi và tìm về các khu nghỉ mát để trốn nóng. Công viên nước Hồ Tây, bể bơi Thái Hà, bể bơi Fafilm... mở cửa suốt buổi sáng và từ 16 giờ - 21 giờ vẫn quá tải. Ban quản lý Công viên nước cho biết 2 ngày 6 và 7/6 đã đón trên một vạn khách. Lượng khách này tăng gấp 4 lần bình thường và tăng 24% so với tuần trước. Các công ty du lịch cũng cho biết chưa bao giờ họ thừa khách như thời điểm này.

Phòng du lịch nội địa của Công ty Du lịch Hà Nội cũng đang trong tình trạng hoạt động hết công suất. Chỉ trong mấy ngày vừa qua họ đã nhận được 5 hợp đồng lớn cỡ “tổng công ty” với lượng người trong mỗi hợp đồng xấp xỉ 150 người. Hiện các tour tháng 6 và nửa đầu tháng 7 đã kín hết chỗ vì không có đủ xe và không thể đăng ký được thêm lượng phòng nhà nghỉ, khách sạn. Các hợp đồng mới nhận, khách muốn đi du lịch phải đợi đến tháng sau.

World Cup đang nóng dần lên cùng với những trận cầu cuối của vòng bảng. Hà Nội cũng nóng cùng World Cup, nhưng cái nóng khắc nghiệt của đất trời bao trùm lên cái nóng của sự hào hứng say mê. Mùa hè oi bức, ngột ngạt đã và đang làm xáo trộn cuộc sống người dân Hà thành…

 Nguyễn Thị Thu Hợi - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 183, ra tháng 5/2006
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: