TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Sinh viên 00:00:00 Ngày 18/06/2015 GMT+7
Nhật ký sinh viên: Chúng tôi là chiến sĩ
Chúng tôi là những sinh viên khóa QH-2014-F của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - những sinh viên đầu tiên được trải nghiệm cuộc sống quân ngũ trong 4 tuần học tập kiến thức quốc phòng an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh cơ sở Hòa Lạc. Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ của quãng đời sinh viên. Và cũng chính tại mảnh đất đầy nắng gió này đã đem đến cho chúng tôi những điều mới lạ. Đó là lần đầu tiên, chúng tôi được bước chân vào môi trường của sự kỷ luật và nghiêm khắc và cũng là lần đầu tiên, chúng tôi được đến với nơi thiên nhiên hùng vĩ mà tình người đầy ấm áp.

Đoàn xe đưa chúng tôi rời Trường Đại học Ngoại ngữ vào những ngày cuối tháng 5, những ngày thời tiết oi ả đầu hè. Đặt bước chân đầu tiên xuống xe, đeo trên vai túi hành lý nhỏ của mình, bao cảm giác trong tôi đan xen lẫn lộn.

Sau khi ổn định tổ chức và điểm danh sĩ số, hơn 1.000 sinh viên được chia thành 8 đại đội, mỗi đại đội có 1 Đại đội trưởng. Các Đại đội trưởng có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tác phong, ăn ở, sinh hoạt và học tập hàng ngày.

Đưa mắt nhìn quanh, chúng tôi chỉ thấy những rừng cây và đồi núi trập trùng. Những dãy núi cao thấp, xa gần nối tiếp nhau như được dựng lên để bao bọc và che chở nơi đây. Thời tiết nắng nóng giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng ấy đã mang đến cho chúng tôi cảm giác lạ lẫm mà thích thú.

Khác hẳn với cuộc sống thường nhật, thời gian biểu hàng ngày của chúng tôi bắt đầu từ 5h30 và kết thúc lúc 21h30. Tại đây, chúng tôi phải tập làm quen với nếp sống tập thể, nếp sống của quân đội, tuân thủ giờ giấc một cách nghiêm ngặt. Chúng tôi không khỏi bỡ ngỡ cũng như gặp phải không ít khó khăn trong những ngày đầu sinh hoạt ở một môi trường hoàn toàn mới với nhiều khắc nghiệt.

Nói đến sự khắc nghiệt của mảnh đất này, không thể không nói đến “nắng Sơn Tây, mây Ba Vì”. Đó là cái nắng nóng cháy da, cháy thịt, nắng đến độ cành cây, ngọn cỏ cũng ủ rũ, xác xơ. Cái nắng thấm vào da thịt mà có lẽ cho đến mãi về sau tôi cũng chẳng thể nào quên được.

Có những buổi chiều sau khi ăn cơm xong, chúng tôi có những giây phút nghỉ ngơi cùng nhau đi dạo trong khuôn viên của Trung tâm, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn nơi đây. Tôi không nhớ mình đã bị khung cảnh ấy cuốn hút bao lâu nữa. Có lẽ là rất lâu… cho đến khi bừng tỉnh thì mặt trời đã lặn sau núi để lại những tia đỏ rực phía cuối chân trời. Mỗi lần ngắm nhìn cảnh đó, trong lòng tôi bất chợt dâng lên một nỗi nhớ nhà da diết.

Trải qua 4 tuần học tập tại đây, chúng tôi được làm quen với môi trường quân đội, được giáo dục các kiến thức về quốc phòng an ninh và sống cuộc sống của một người lính thực thụ. Nếu như trước kia được âu yếm, bao bọc trong vòng tay bố mẹ thì giờ đây tôi không những phải tự chăm lo cho mình mọi thứ, mà còn giúp đỡ những người xung quanh. Điều đó đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều. Tôi học được cách thông cảm và sẻ chia với mọi người, tình cảm giữa chúng tôi vì thế mà càng trở nên gắn bó, thân thiết. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng -  An ninh xây dựng cho chúng tôi một thời gian biểu với giờ giấc sinh hoạt đều đặn, nghiêm túc và khoa học. Nhờ vậy, tôi cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện đáng kể. Những giờ ngủ nướng trước kia được thay bằng bài tập thể dục buổi sáng vô cùng bổ ích, giúp chúng tôi rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Ngoài việc học tập tại giảng đường và thao trường, Trung tâm đã tổ chức cho chúng tôi rất nhiều hoạt động ngoại khóa như các hoạt động tự quản, làm việc nhóm, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Những hoạt động thiết thực ấy giúp chúng tôi được hòa mình, gần gũi với thiên nhiên và tăng thêm tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác. Mặc dù còn một vài khó khăn về thời tiết, nhưng đối với tôi đây đều là những trải nghiệm mới lạ và tuyệt vời.

Ấn tượng lớn trong lòng chúng tôi chính là tấm lòng, tình cảm của các giảng viên sĩ quan dành cho sinh viên. Các thầy chăm sóc chúng tôi từ việc học hành đến cơ sở vật chất, đời sống tinh thần và cả thể trạng sức khỏe. Điều làm chúng tôi thích thú nhất là những bài giảng của thầy trên lớp. Chất giọng nghiêm nghị mà ấm áp đặc trưng của người thầy là bộ đội ấy khiến chúng tôi cuốn vào từng bài giảng, giúp chúng tôi mở rộng thêm kiến thức về quân sự, quốc phòng an ninh và hiểu rõ hơn sự vất vả của những người lính đang canh gác nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, chúng tôi ngày càng được vun đắp thêm tình yêu đối với quê hương, đất nước. Nhưng điều cảm động hơn cả là tình yêu thương mà các thầy dành cho chúng tôi. Những lời động viên an ủi của thầy trong những lúc chúng tôi yếu lòng, nhụt chí lại như được tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi yên tâm học tập. Nhớ mỗi lần có sinh viên bị ốm, dù giữa trưa nắng hay đêm muộn, các thầy cũng sẵn sàng có mặt, lo lắng, động viên và chăm sóc tận tình. Chứng kiến tình cảm thầy trò ấm áp, thiêng liêng và cao cả ấy, trong lòng tôi trào dâng xúc động. Tôi chợt nhận ra, chính tại nơi đây, chúng tôi đã có một gia đình thứ hai luôn quan tâm, che chở và nâng bước chúng tôi trưởng thành.

Chúng tôi may mắn và tự hào được là sinh viên khóa đầu tiên của Trung tâm GDQP-AN học tập và rèn luyện tại cơ sở Hòa Lạc với sự dìu dắt của những người thầy tâm huyết luôn hết sức mình đào tạo thế hệ trẻ, tôi luyện bản lĩnh vững vàng, gan dạ, sắt thép; giúp chúng tôi trưởng thành hơn, bồi đắp tinh thần cho thế hệ trẻ sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng cầm súng chiến đấu khi Tổ quốc lâm nguy.

Đây chắc chắn là những kỷ niệm có ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong quãng đời sinh viên của chúng tôi!

 Trần Hà – Trịnh Nhung - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ