Tin các đơn vị
Home   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
Công đoàn Khoa Quốc tế: “Rút ngắn mọi khoảng cách”
“Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 không có nghĩa là chúng tôi xa rời nhau. Mọi khoảng cách vật lý dường như tan biến, chỉ có trái tim và những khối óc cùng nhau vượt qua tất cả” – Đó là suy nghĩ của những công đoàn viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN trong thời gian Thành phố Hà Nội bước vào 15 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 17/CT-UBND của UBND Thành phố.

Trải qua ba làn sóng COVID-19 và hiện tại là làn sóng thứ tư với sức tàn phá chưa từng có của loại virus đáng sợ này, công đoàn viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN vẫn luôn mạnh khỏe cả về thể chất và tinh thần, mặc dù nỗi sợ hãi vẫn luôn thường trực trong chúng tôi như một phản xạ.

Sợ rằng nếu không cẩn thận, bản thân có thể trở thành một nguồn lây cho gia đình, cho cơ quan và cộng đồng. Sợ rằng chỉ một phút lơ là, cả một ekip sẽ bị tắc nghẽn bởi chính mình chưa nỗ lực cố gắng. Sợ những ngày sân trường vắng bóng sinh viên, thiếu tiếng nói cười rôm rả, không được nhìn thấy những túm năm tụm ba cùng thầy cô trò chuyện…

Giải “Chạy để sáng tạo” đã gây được hơn 50 triệu tiền cho  quỹ ủng hộ các ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học sinh viên

Có những người rất nhạy cảm, chỉ cần có một chút dấu hiệu ho, sốt, khó thở “trong tưởng tượng” như tôi chẳng hạn, cũng cuống cuồng báo cáo về tình trạng sức khỏe và ngay lập tức thiết lập chế độ làm việc online. Tất cả chỉ với một mong muốn với hai chữ “bình an”.

Không giống như những hình ảnh mà mạng xã hội lan truyền về việc đổ xô đi mua đồ nhu yếu phẩm tích trữ, chúng tôi không thèm khát để tranh giành hàng hóa, cũng không xếp hàng dài để đợi đến lượt thanh toán bởi đó là một hành vi có nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh rất cao. Không giống như một số bạn bè quốc tế, chúng tôi chẳng thèm khát sự “tự do” quá độ mà đổ xuống đường biểu tình chống đối các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Chính phủ. Công đoàn viên Khoa Quốc tế luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi văn bản chỉ đạo, đảm bảo giữ “khoảng cách” an toàn và thiết lập chế độ online 24/7 để mọi công việc, hệ thống đảm bảo vận hành trơn tru mà vẫn đảm bảo sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Giải thể thao mở rộng “Gắn kết để lan tỏa” tạo ấn tượng với hơn 500 vận động viên tham gia

Và vì thế, chúng tôi thèm khát được tham gia các hoạt động phong trào…

Nếu ai đó từng theo dõi các hoạt động của Khoa Quốc tế, thì chắc hẳn không khỏi ấn tượng bởi đây là một tập thể tụ hội các nhà khoa học, các cán bộ có “tính nghệ” rất cao. Trong mỗi cá nhân luôn tiềm ẩn một khả năng nào đó mà nếu thiếu vắng đi một người sẽ là một khoảng trống khó lấp đầy.

Chế độ online 24/7 khiến chúng tôi thèm khát được lên sân khấu, được tổ chức hoạt động phong trào, được cùng nhau khoác vai bá cổ khi sân khấu chỉ còn lại anh chị em trong Ban Tổ chức, thèm khát được ngâm thơ trước những tâm hồn bay bổng của cán bộ giảng viên hay những ánh mắt lấp lánh ngây thơ của các cô cậu sinh viên chưa nếm trải hết sự đời. Thèm những tiếng vỗ tay, thèm những giọt mồ hôi mằn mặn mỗi đêm chạy sự kiện, thèm những tiếng “dzô dzô…” khi chương trình kết thúc,…

“VNU-IS Kids Got Talents 2021” mùa đầu tiên thành công rực rỡ với sự tham gia đông đảo của các F1

Chẳng để công đoàn viên phải đợi lâu, Công đoàn Khoa ngay lập tức phối hợp với các đơn vị và Đoàn Thanh niên triển khai ngay các biện pháp “giải khát”, thỏa mãn cơn thèm chưa kéo dài được mấy.

Không hề nói quá nếu như chúng tôi tự nhận là đơn vị có nhiều hoạt động phong trào nhất trong khối Công đoàn ĐHQGHN. Những bộ não tinh vi cùng với trái tim luôn thổn thức đã cùng nhau sáng tạo ra rất nhiều chương trình “phong trào online” để đưa cuộc sống trở nên tươi mới và đầy sức sống giữa những ngày ồ ạt thông tin đáng buồn về dịch bệnh. Cũng chưa hiểu từ đâu mà các ý tưởng lại tuôn trào mãnh liệt đến thế.

Theo trào lưu hút tạo hình khuôn mặt hoạt hình, các công đoàn viên Khoa Quốc tế mong chờ đến 8h tối để chơi trò “Người ấy là ai”.

Cứ đến 8h tối, anh chị em rục rịch sẵn sàng “súng ống” để chiến đấu, ai nấy đều lo cơm nước tươm tất trước “giờ vàng”, ăn nhiều cá để “sáng mắt ra” giành chiến thắng trong cuộc thi “Người ấy là ai?” – đoán gương mặt mô phỏng nhân vật hoạt hình của cán bộ giảng viên hay cuộc thi “Ngày thơ ấu” – thử tài phán đoán qua những tấm ảnh từ hồi “sơ sinh” của công đoàn viên. Những con số kỷ lục về lượt thích (like), bình luận (comment), những màn thách đấu sôi động hơn nhiều lần so với cá độ bóng đá. Ban ngày làm việc hăng say, tối đến cùng nhau lên sàn chơi game online, chúng tôi xích lại gần nhau hơn, cảm giác như chẳng còn khoảng cách gì nữa.

Đó là câu chuyện của buổi tối. Còn buổi sáng, buổi chiều chúng tôi làm gì?

Với màu áo xanh của Câu lạc bộ chạy IStride, anh chị em chúng tôi cùng nhau gây quỹ qua thành tích trên mỗi đường chạy, chinh phục cùng giải chạy “Chạy để sáng tạo” - giải tôn vinh người làm khoa học. Rồi chúng tôi lại tham gia giải “VNUIS – Gắn kết để lan tỏa” hướng tới kỷ niệm 19 năm thành lập Khoa Quốc tế - Người bạn đồng hành mỗi ngày của chúng tôi.

Không chỉ cán bộ giảng viên được thỏa mãn, con cháu của công đoàn viên cũng được giải tỏa hết năng lượng trong một mùa hè đầy bí bách qua cuộc thi “Tìm kiếm tài năng nhí Khoa Quốc tế 2021” - VNU-IS Kids Got Talents 2021. Phải thừa nhận rằng, thế hệ F1 của chúng tôi thật sự chất lượng khi các tiết mục luôn theo sát nhau về số điểm. Cuối cùng là, em nào cũng phải có giải!

Thổi nến bóc quà online” chính là hoạt động chúc mừng sinh nhật các công đoàn viên do Công đoàn Khoa tổ chức với nhiều sự sáng tạo và hơn hết là sự dạt dào tình cảm dành cho nhau. “Trao giải online” lại là một hoạt động trực tuyến để những người đồng nghiệp gặp gỡ và chia sẻ giải thưởng cùng nhau qua màn ảnh nhỏ. Những buổi sinh hoạt online như vậy thực sự đã kéo chúng tôi lại “sát sàn sạt” chẳng còn một chút khoảng cách nào khác.

Cuối cùng, thật mong cho dịch bệnh mau chóng được kiểm soát, thật mong cho đất nước Việt Nam xinh đẹp vượt qua mọi thử thách, thật mong cho mỗi công đoàn viên luôn nhiều năng lượng tích cực để lan tỏa tới cộng đồng.

Chúng tôi yêu VNU-IS!

 Khánh Hạ - VNU Media
  Print     Send