Tin các đơn vị
Home   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
Nguyễn Bảo Linh - tân thủ khoa đầu ra ngành Sư phạm Toán học: “Cần cù bù thông minh”
Tại buổi lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN, sinh viên Nguyễn Bảo Linh đã xuất sắc đạt được thành tích “Sinh viên xuất sắc toàn khóa - Thủ khoa đầu ra ngành Sư phạm Toán”. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng trò chuyện với cô nàng tân thủ khoa này nhé!

PV: Chào Bảo Linh! Đầu tiên, mình xin chúc mừng bạn về những thành tích đã đạt được! Khi biết tin mình là Sinh viên xuất sắc toàn khóa - Thủ khoa đầu ra ngành Sư phạm Toán của Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN bạn đã cảm thấy như thế nào?

Bảo Linh: Đầu tiên mình cảm thấy rất may mắn và có chút bất ngờ, vì lớp mình có rất nhiều bạn xuất sắc, không chỉ học tập giỏi mà tham gia các hoạt động Đoàn, ngoại khóa cũng rất tích cực. Sau đó là cảm giác biết ơn, biết ơn Trường ĐH Giáo dục, các thầy cô, bạn bè, tất cả mọi người đều giúp đỡ, hỗ trợ mình rất nhiều trong suốt 4 năm học vừa qua. Nếu không có mọi người, chắc chắn sẽ không có mình ngày hôm nay. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới gia đình, Nhà trường, các thầy cô, bạn bè, Ban Quản lý Ký túc xá Mễ Trì… đã luôn đồng hành, sát cánh ở bên mình, đặc biệt luôn tạo điều kiện tốt nhất để mình có cơ hội được học hỏi và phát triển mỗi ngày.

PV: Để trở thành một thủ khoa Đại học, chắc hẳn bạn cũng có một vài bí quyết riêng để có được thành công. Bạn có thể tiết lộ một vài bí quyết học tập của mình?

Bảo Linh: Thật ra, bản thân mình không có bí quyết gì quá đặc biệt mà mình chỉ tìm những phương pháp và cách học phù hợp nhất với bản thân để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Một số điều mà mình làm trong mỗi kì học đó là đi học đầy đủ, đúng giờ, ghi chép những gì thầy cô giảng và tô đậm hoặc gạch chân những ý chính. Vì mình là một đứa không thông minh, nên phải dùng cần cù để bù lại! (cười)

Trước mỗi kì thi, mình sẽ hoàn thành đề cương của mỗi môn học cũng như làm hết tất cả các đề thi giữa kì, cuối kì của các kì học trước đó để có kinh nghiệm làm bài, và có thể dự đoán các câu hỏi có thể đưa ra.

Cuối cùng, đó là phân bổ thời gian hợp lí. Chúng ta cần phân chia thời gian học tập, hoạt động ngoại khóa, làm thêm, giải trí một cách linh hoạt, đặc biệt thời gian cuối kì cần phải ưu tiên tối đa cho việc ôn tập và luyện đề. Mình dành nhiều thời gian cuối kỳ ở thư viện, hoặc họp nhóm với bạn bè.

PV: Sau 4 năm gắn bó với ngôi trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN, có lẽ bạn cũng đã dành không ít tình cảm cho mái trường này. Vậy bạn có thể chia sẻ đôi chút về trường được không?

Bảo Linh: Đối với mình, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN là ngôi trường hàng đầu về đào tạo giáo viên trên cả nước hiện nay. Đội ngũ giảng viên đều có trình độ chuyên môn cao và trẻ trung, năng động, nhiệt tình. Nhà trường và các thầy cô luôn lắng nghe, quan tâm và thấu hiểu các sinh viên, không ngừng đổi mới để bắt kịp xu thế của thế giới. Đặc biệt, môi trường học tập và làm việc ở đây rất chuyên nghiệp, gần gũi, là tiền đề để các sinh viên của Trường phát triển một cách toàn diện nhất. Mình cảm thấy rất may mắn và tự hào khi bản thân là một mảnh ghép của ngôi trường này.

PV: Sau khi ra trường, những dự định và ước mơ tương lai của bạn là gì?

Bảo Linh: Sau khi tốt nghiệp, mình đã may mắn được tuyển vào một trường tại Hà Nội. Với mình, không có nghề nào cao quý và thiêng liêng như nghề giáo, và để trở thành một giáo viên có tâm và có tầm không dễ một chút nào. Vì thế mình luôn cố gắng, rèn luyện, học hỏi, lắng nghe mỗi ngày để bản thân mình của ngày hôm nay là phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua, để có thể trở thành cô giáo tốt nhất có thể. Song song với công việc giảng dạy, trau dồi chuyên môn, mình sẽ tiếp tục học Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán tại Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN trong thời gian tới.

PV: Sắp tới, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN lại chuẩn bị đón lứa sinh viên khóa mới vào trường. Vậy bạn có điều gì muốn nhắn nhủ tới các bạn sắp trở thành tân sinh viên?

Bảo Linh: Với mình, Trường ĐH Giáo dục như là ngôi nhà thứ hai của mình. Các bạn ơi, còn chần chừ gì nữa mà chưa về “Nhà” nào. Mình tin chắc rằng, các bạn sẽ không hối hận khi dành 4 năm thanh xuân ở mái nhà UEd đâu. Các bạn cứ dấn thân, thử sức, làm tất cả những gì mình muốn, đặc biệt phải luôn sống thật với chính mình. 4 năm là cơ hội tuyệt vời để các bạn có thêm những người bạn mới, những trải nghiệm mới. Dù có khó khăn, vấp ngã thì đừng nản lòng, hãy lạc quan, cố gắng hết mình nhé. Mình chúc tất cả các bạn sẽ có một hành trình ý nghĩa và tuyệt vời với mái nhà UEd nhé. 

PV: Xin cảm ơn bạn rất nhiều về cuộc trò chuyện vừa rồi. Chúc bạn sẽ luôn thành công với những dự định sắp tới của mình!

 Dương Nguyên - VNU Media
  Print     Send