Thời gian trôi thật nhanh, một năm học tập tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội của tôi đã dần đi đến chặng cuối. Từ những bỡ ngỡ khi lần đầu đặt chân tới Việt Nam, tôi đã từng bước làm quen với ngôn ngữ, nhịp sống và văn hóa nơi đây. Những bài học trên giảng đường, các chuyến đi thực tế cùng tình bạn chân thành đã tạo nên một hành trình du học nhiều trải nghiệm, giúp tôi trưởng thành và tự tin hơn.

Tôi là Long Hiểu Hà, sinh viên đến từ Học viện Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc. Trong một năm tham gia chương trình Việt Nam học và Tiếng Việt tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi không chỉ được học thêm một ngôn ngữ mới mà còn có cơ hội trực tiếp khám phá đời sống, văn hóa và con người Việt Nam.

Giờ đây, khi hành trình du học sắp khép lại, mỗi lần nhìn lại những bức ảnh đã chụp, những con phố quen thuộc, khuôn viên trường hay cảnh sắc trên các chuyến đi lại hiện lên rõ nét trong tâm trí tôi. Tất cả đã trở thành một phần đặc biệt trong ký ức tuổi trẻ.

Khi mới đặt chân tới Việt Nam, điều khiến tôi ấn tượng trước tiên là nhịp sống sôi động trên các con phố. Những dòng xe máy nối tiếp nhau, các hàng quán ven đường luôn đông vui, những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử và rất nhiều quán cà phê đã tạo nên một bức tranh đô thị vừa nhộn nhịp, vừa gần gũi.

Trong những ngày đầu, mọi thứ đối với tôi đều mới lạ. Tôi phải làm quen với cách di chuyển, món ăn, thời tiết và cả tốc độ giao tiếp bằng tiếng Việt trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, càng dành nhiều thời gian quan sát và trải nghiệm, tôi càng cảm nhận được sức hấp dẫn riêng của Việt Nam.

Tôi đặc biệt yêu thích những khoảnh khắc được đi bộ trên các con phố Hà Nội, ngắm nhìn nhịp sống thường ngày và lắng nghe tiếng Việt vang lên xung quanh. Chính những trải nghiệm tưởng như rất bình dị ấy đã giúp tôi dần hòa nhập với môi trường mới và tạo thêm động lực để học tốt tiếng Việt.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật là nơi quan trọng nhất trong hành trình du học của tôi. Khuôn viên rộng rãi, cơ sở học tập khang trang và bầu không khí học thuật sôi nổi đã mang đến cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Trên lớp, các thầy cô luôn giảng dạy tận tình, giải thích cặn kẽ và khuyến khích sinh viên chủ động trao đổi. Những buổi học không chỉ giúp tôi nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt mà còn mở rộng hiểu biết về lịch sử, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam.

Thời gian đầu, khó khăn lớn nhất của tôi là nghe và hiểu toàn bộ nội dung bài giảng. Tốc độ nói của thầy cô và các bạn đôi khi nhanh hơn khả năng tiếp nhận của tôi. Có những lúc tôi chỉ hiểu được một phần nội dung và phải dành thêm thời gian xem lại bài, tra cứu từ mới hoặc nhờ bạn bè giải thích.

Tôi dần nhận ra rằng, học một ngôn ngữ không thể chỉ dựa vào giáo trình. Tôi cần chủ động nghe nhiều hơn, mạnh dạn giao tiếp và không ngại mắc lỗi. Sau từng giờ học, từng cuộc trò chuyện và từng lần tự sửa cách phát âm, khả năng tiếng Việt của tôi đã được cải thiện rõ rệt. Tôi có thể theo kịp bài giảng tốt hơn, tự tin trao đổi với thầy cô, bạn bè và xử lý những tình huống giao tiếp thường ngày.

Sự tiến bộ ấy không diễn ra trong một thời gian ngắn mà được tạo nên từ những nỗ lực nhỏ mỗi ngày. Đối với tôi, đó cũng là một trong những thành quả ý nghĩa nhất của năm học tại Việt Nam.

Cuộc sống trong ký túc xá cũng mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Chúng tôi cùng học tập, trò chuyện và chia sẻ với nhau những niềm vui, khó khăn trong cuộc sống. Xa gia đình, những bữa cơm chung, những cuộc trò chuyện vào cuối ngày hay sự giúp đỡ khi một người gặp khó khăn đều trở nên rất quý giá. Chính những điều bình dị ấy đã tạo nên cảm giác gần gũi và ấm áp như một gia đình.

Một trong những điều tôi yêu thích nhất trong chương trình học là các hoạt động tham quan và trải nghiệm thực tế do nhà trường tổ chức. Tôi đã được tới Vịnh Hạ Long, làng gốm Bát Tràng, làng múa rối nước Đào Thục, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam và nhiều địa điểm văn hóa khác.

Mỗi chuyến đi không đơn thuần là một buổi tham quan mà còn là cơ hội để chúng tôi kết nối kiến thức trên lớp với đời sống thực tế.

Tại Vịnh Hạ Long, tôi được ngồi trên thuyền, ngắm nhìn làn nước xanh và những đảo đá vôi mang nhiều hình dáng khác nhau. Khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ giúp tôi cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của Việt Nam và tiềm năng du lịch phong phú của đất nước này.

Thông qua chuyến đi, tôi còn được tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, môi trường và hoạt động phát triển du lịch của địa phương. Những nội dung từng xuất hiện trong bài giảng trở nên dễ hiểu và sinh động hơn khi được quan sát trực tiếp.

Khi đến Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, tôi có cơ hội tìm hiểu về đời sống, phong tục và bản sắc của nhiều cộng đồng dân tộc. Tại Bát Tràng, tôi được quan sát những sản phẩm gốm tinh xảo và hiểu thêm về một nghề thủ công truyền thống lâu đời.

Những trải nghiệm ấy giúp tôi nhận ra văn hóa không chỉ tồn tại trong sách vở hay những khái niệm lý thuyết. Văn hóa hiện diện trong kiến trúc, trang phục, ẩm thực, nghệ thuật, phong tục và cách con người ứng xử với nhau. Khi trực tiếp quan sát và trải nghiệm, tôi có thể cảm nhận văn hóa Việt Nam một cách sâu sắc và chân thực hơn.

Tôi cũng hiểu rõ hơn ý nghĩa của giao lưu văn hóa. Việc tìm hiểu một đất nước khác không chỉ giúp chúng ta mở rộng kiến thức mà còn học được cách tôn trọng sự khác biệt, chủ động lắng nghe và nhìn nhận thế giới bằng một thái độ cởi mở hơn.

Ngoài những hoạt động do nhà trường tổ chức, tôi và các bạn còn cùng nhau thực hiện nhiều chuyến đi để khám phá vẻ đẹp của các vùng miền Việt Nam.

Trong số đó, Tà Xùa là nơi để lại trong tôi ấn tượng đặc biệt. Vào buổi sáng sớm, khi đứng trên cao và nhìn biển mây bồng bềnh trải rộng trước mắt, tôi có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác. Không khí trong lành và khung cảnh núi non hùng vĩ khiến mọi mệt mỏi trong hành trình dường như tan biến.

Chúng tôi cùng đón bình minh, chụp ảnh và chia sẻ niềm vui trong suốt chuyến đi. Những tiếng cười, sự quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau đã khiến hành trình này trở thành một kỷ niệm đẹp về tình bạn.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chúng tôi tiếp tục khám phá miền Trung với hành trình qua Đà Nẵng, Hội An và Huế. Mỗi nơi mang đến một cảm nhận khác nhau.

Đà Nẵng tạo ấn tượng bởi những bãi biển rộng, bờ cát trắng và không khí thoáng đãng. Hội An mang vẻ đẹp cổ kính, yên bình, đặc biệt lung linh khi những chiếc đèn lồng được thắp sáng vào buổi tối. Huế lại khiến tôi cảm nhận rõ chiều sâu lịch sử và những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Trong suốt chuyến đi, chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch, tìm đường, thưởng thức các món ăn địa phương và hỗ trợ nhau giải quyết những khó khăn nhỏ. Nhờ đó, tôi không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn học thêm nhiều kỹ năng, trở nên chủ động và tự lập hơn.

Tôi đặc biệt yêu những buổi hoàng hôn ở Việt Nam. Đó có thể là ánh chiều trong khuôn viên trường, bên bờ biển hay trên một cung đường du lịch. Khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời và bầu trời chuyển sang những gam màu vàng, cam, đỏ, tôi thường dừng lại một chút để nhìn lại hành trình đã qua và trân trọng hơn những điều mình đang có.


Một trong những điều quý giá nhất tôi nhận được trong thời gian du học là những người bạn chân thành. Chúng tôi đến từ những vùng đất khác nhau nhưng đã gặp gỡ, đồng hành và trở nên gắn bó trong quá trình học tập tại Việt Nam.

Ngoài giờ học, chúng tôi thường cùng nhau ăn cơm tại căng tin và thưởng thức các món ăn Việt Nam. Vào mùa thi, cả nhóm hẹn nhau đến thư viện ôn tập, chia sẻ tài liệu và động viên nhau cố gắng. Những ngày cuối tuần, chúng tôi cùng đi dạo, uống cà phê hoặc khám phá những góc nhỏ của Hà Nội.

Đôi khi, một buổi tối ngồi trong ký túc xá, cùng trò chuyện về quê hương, gia đình và những dự định tương lai cũng đủ để trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Khi sống xa nhà, ai cũng có lúc nhớ gia đình hoặc gặp khó khăn trong học tập, cuộc sống. Sự quan tâm của bạn bè đã mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và giúp tôi không còn thấy đơn độc. Dù gặp vấn đề gì, chúng tôi đều sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ và động viên nhau.

Những người bạn ấy đã khiến hành trình du học của tôi trở nên trọn vẹn hơn. Tôi tin rằng, dù sau này mỗi người trở về một nơi, những kỷ niệm chúng tôi cùng tạo nên tại Việt Nam vẫn sẽ luôn được gìn giữ.

Nhìn lại một năm học tập tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, tôi nhận thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên đến Việt Nam.

Từ một sinh viên còn bỡ ngỡ trong môi trường mới, tôi dần trở nên tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. Khả năng tiếng Việt của tôi được cải thiện; hiểu biết về văn hóa, xã hội Việt Nam cũng trở nên sâu sắc hơn. Tôi đã học được cách tự lập, chủ động giải quyết vấn đề và cởi mở trước những điều khác biệt.

Điều quan trọng hơn cả là tôi đã bước ra khỏi phạm vi lớp học để thực sự hòa mình vào đời sống Việt Nam. Tôi không chỉ học một ngôn ngữ mới mà còn được tiếp xúc với một nền văn hóa mới, gặp gỡ những thầy cô tận tâm và những người bạn đáng quý.

Những giờ học trên giảng đường, những ngày sống trong ký túc xá, các chuyến đi qua nhiều vùng miền và những khoảnh khắc bình dị bên bạn bè sẽ luôn là một phần đẹp đẽ trong tuổi trẻ của tôi.

Dù hành trình du học sắp khép lại, tôi tin rằng những điều học được tại Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong tương lai. Đó không chỉ là kiến thức, mà còn là sự tự tin, tinh thần cởi mở và lòng trân trọng đối với những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời.

Cảm ơn Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, cảm ơn các thầy cô, bạn bè và cảm ơn Việt Nam đã mang đến cho tôi một năm học tập thật nhiều ý nghĩa.

Tôi sẽ luôn nhớ về quãng thời gian thanh xuân quý giá này và mang theo những trải nghiệm đã có như một hành trang để tự tin bước tiếp trên chặng đường phía trước.

Long Hiểu Hà - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật