VNU Logo
Thứ bảy23-08-2025
|Tin tức & Sự kiệnSinh viên

Thủ khoa ngành Quản lý, Trường Quốc tế, ĐHQGHN và khát vọng lan tỏa tri thức

Trong những ngày tháng Tám rực rỡ của mùa tựu trường, khi tiếng trống khai giảng lại ngân vang ở khắp các giảng đường, câu chuyện về thủ khoa tốt nghiệp Nguyễn Diệu Thương – sinh viên QH2021Q, ngành Quản lý, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội – trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt. Không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc (GPA 3.91/4.0), Diệu Thương còn ghi dấu ấn bởi những nỗ lực bền bỉ vượt qua khó khăn, tinh thần sáng tạo, sự tận tâm với cộng đồng và quyết định tiếp tục gắn bó với nghề giáo sau khi ra trường.

Nghị lực làm nên thành công

Diệu Thương đã từ bỏ công việc ổn định với mức thu nhập cao của một tiếp viên hàng không để quay trở lại giảng đường theo đuổi đam mê với giáo dục, Thương luôn nỗ lực để vừa đảm bảo việc học, việc nghiên cứu cũng như chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Nhiều lúc tưởng chừng như Thương không thể hoàn thành được việc nhưng Thương luôn lấy mục tiêu học tập làm động lực để cố gắng. “Bởi mình tin rằng, học vấn chính là tấm vé dài hạn giúp thay đổi tương lai,” Thương chia sẻ.

Chính từ sự kiên định đó, Diệu Thương đã từng bước chinh phục những đỉnh cao tri thức, để rồi ngày tốt nghiệp, cô bước lên bục vinh danh với tấm bằng xuất sắc và trở thành thủ khoa của Trường Quốc tế.

Minh chứng rõ nét nhất cho nỗ lực của Diệu Thương lỡ là bảng thành tích học tập ấn tượng. Với điểm trung bình tích lũy (GPA) 3.91/4.0, Thương không chỉ nằm trong nhóm sinh viên xuất sắc của Trường Quốc tế, mà còn thuộc số ít sinh viên toàn ĐHQGHN đạt được kết quả gần như tuyệt đối.

Trong suốt 4 năm đại học, cô liên tục nhận được nhiều học bổng khuyến khích học tập: Học bổng xuất sắc trong học tập các năm học 2021–2022; 2022–2023; 2023–2024.

Đặc biệt, năm học 2023–2024, Thương còn xuất sắc giành được Học bổng Quốc tế Nitori, Nhật Bản – phần thưởng danh giá chỉ trao cho 10 sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất của ĐHQGHN. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân mà còn là niềm tự hào lớn đối với Trường Quốc tế nói riêng và ĐHQGHN nói chung.

Sống có trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng

Với Diệu Thương, học tập tốt thôi chưa đủ, sinh viên đại học cần biết cho đi và sẻ chia. Từ tinh thần đó, cô đã cùng các bạn đồng sáng lập dự án “Cùng Em”, hướng đến hỗ trợ bệnh nhi. Chỉ trong một thời gian ngắn, dự án đã thành công gây quỹ và kêu gọi tài trợ gần 40 triệu đồng, phục vụ tu sửa, nâng cấp phòng học Nhân Ái tại Khoa Bệnh máu Trẻ em, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Dự án tuy nhỏ nhưng để lại dấu ấn sâu đậm. Những bức tường được sơn mới, bàn ghế và đồ dùng học tập được bổ sung, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được học tập trong không gian sạch sẽ, ấm áp hơn. Đó chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương mà Diệu Thương luôn hướng về cộng đồng.

Từ giảng đường đến nghề giáo – hành trình lan tỏa tri thức

Tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa, Diệu Thương không chọn ngay con đường doanh nghiệp như nhiều bạn cùng trang lứa. Cô đưa ra một quyết định táo bạo nhưng đầy ý nghĩa: trở thành trợ giảng tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hòa Bình.

Ở vị trí này, Thương không chỉ truyền đạt kiến thức quản trị mà còn chia sẻ những phương pháp học tập hiệu quả, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, cũng như câu chuyện nghị lực vượt khó của bản thân. Nhiều sinh viên trẻ tìm thấy ở cô một hình mẫu gần gũi: một người chị, một người thầy trẻ trung và đầy nhiệt huyết.

“Mình tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc đời. Được đứng trên bục giảng ở một vai trò mới, mình vừa thấy biết ơn, vừa thấy trách nhiệm lớn lao. Mỗi bài giảng, mỗi giờ thảo luận là cơ hội để mình truyền cảm hứng học tập và khuyến khích sinh viên theo đuổi đam mê,” Diệu Thương bộc bạch.

Quyết định gắn bó với nghề giáo, với cô, không phải là sự an toàn, mà là sự lựa chọn can đảm để gieo mầm tri thức, để tiếp nối con đường mà bản thân đã từng đi qua.

Người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Câu chuyện của Nguyễn Diệu Thương không chỉ là hành trình đạt đến danh hiệu thủ khoa, mà còn là hành trình biến khó khăn thành động lực, biến tri thức thành sức mạnh lan tỏa.

Từ một cô sinh viên nhỏ bé vượt khó, đến thủ khoa xuất sắc, rồi nay trở thành một giảng viên trẻ, Diệu Thương đã khẳng định rằng thành công không chỉ đến từ điểm số, mà còn từ nghị lực, lòng kiên trì và trái tim biết sẻ chia.

Hình ảnh của Thương là minh chứng sinh động cho giá trị cốt lõi mà ĐHQGHN và Trường Quốc tế hướng tới: đào tạo những công dân toàn cầu – không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn giàu trách nhiệm xã hội và nhân văn.

Khép lại một chặng đường, mở ra một khát vọng

Ngày hôm nay, khi nhắc đến Nguyễn Diệu Thương, người ta nghĩ ngay đến một thủ khoa xuất sắc của Trường Quốc tế, một cô gái giàu nghị lực và một giảng viên trẻ nhiệt huyết. Nhưng với Thương, đây chỉ mới là khởi đầu.

“Mình mong muốn sẽ tiếp tục học lên cao, trau dồi kiến thức chuyên môn để vừa nâng cao năng lực bản thân, vừa mang đến những giá trị thiết thực hơn cho sinh viên và cộng đồng,” Thương chia sẻ về kế hoạch tương lai.

Từ giảng đường ĐHQGHN, bước ra đời bằng nghị lực và tri thức, rồi quay trở lại giảng đường với vai trò của một người gieo hạt, hành trình của Diệu Thương là minh chứng cho tinh thần học tập suốt đời, cho niềm tin rằng giáo dục chính là con đường ngắn nhất để thay đổi số phận và cống hiến cho xã hội.

Nguyễn Diệu Thương – thủ khoa Trường Quốc tế, ĐHQGHN tiếp tục con đường dài rộng với khát vọng trở thành người thắp lửa tri thức, lan tỏa nghị lực và gieo niềm tin cho thế hệ trẻ.

Thùy Dương