Lưu bút gửi tới nhân dân Nhật Bản của GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN: Toàn thể cán bộ và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội xin được chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Nhật Bản và gia đình các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần 3/2011. Chúng tôi vô cùng cảm phục ý chí và tinh thần của nhân dân Nhật Bản trong việc đối phó với thảm họa này. Chúng tôi cầu chúc các nạn nhân của thảm họa được siêu thoát và nhân dân Nhật Bản sớm trở lại với cuộc sống hình yên và tái thiết đất nước Mặt trời mọc.
|
GS. Mai Trọng Nhuận cho rằng trong khó khăn này, ông vẫn tin tưởng vào sức mạnh của người dân Nhật Bản - đó là tinh thần kiên cường của võ sĩ Samurai trong truyền thống Nhật Bản - sẽ được phát huy cao nhất để khắc phục thiệt hại, sớm xây dựng lại cuộc sống bình ổn và tốt đẹp hơn trong tương lai. Ông cũng ấn tượng với những gì mà người dân Nhật đang làm để khắc phục thảm hoạ động đất, khẳng định đây là lúc những giá trị và sức mạnh của tinh thần, văn hoá, giáo dục Nhật Bản được thể hiện và là những nhân tố quan trọng giúp đất nước Mặt trời mọc vượt qua khó khăn.
GS Giám đốc cũng cam kết trong phạm vi khả năng sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ người dân và đất nước Nhật Bản. Thông qua Đại sứ quán Nhật Bản, Giám đốc ĐHQGHN cũng gửi những lời chúc an lành, may mắn đến người dân Nhật Bản nói chung và đặc biệt là những đồng nghiệp Nhật Bản tại các đại học là đối tác của ĐHQGHN.
Đoàn đại biểu ĐHQGHN đã trao cho đại diện Đại sứ quán Nhật Bản số tiền trị giá 80 triệu đồng trong tổng số hơn 400 triệu đồng mà tập thể và cá nhân cán bộ viên chức ĐHQGHN đã ủng hộ nhân dân Nhật Bản. Dự kiến hoạt động quyên góp này sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.
GS. Mai Trọng Nhuận và các thành viên trong đoàn chia buồn với Ngài Đại sứ Nhật Bản Yasyaki Tanizaki