Tối 31/5/2026, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQGHN đã tổ chức Chung kết Cuộc thi “Lớp tôi là số 1” cấp ĐHQGHN năm 2026 với sự tham gia của 06 đội thi xuất sắc đại diện cho các trường thành viên và đơn vị trực thuộc.
![]() |
![]() |
![]() |
Không khí đêm chung kết diễn ra sôi động với những màn tranh biện gay cấn, các dự án cộng đồng sáng tạo cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt đến từ đông đảo sinh viên ĐHQGHN.
![]() |
Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Tưởng Văn Thuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN nhấn mạnh, cuộc thi “Lớp tôi là số 1” cùng chuỗi hoạt động “Cùng Hội rèn luyện mỗi ngày” là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, góp phần xây dựng môi trường để sinh viên phát triển toàn diện về kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần hội nhập.
![]() |
Trải qua vòng thi cấp cơ sở và vòng sơ loại, 06 đội thi xuất sắc nhất bước vào Chung kết gồm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Giáo dục và Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật.
Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay là các phần thi không chỉ tập trung vào biểu diễn hay kiến thức, mà còn hướng tới khả năng tư duy độc lập, phản biện và giải quyết vấn đề của sinh viên trong bối cảnh xã hội hiện đại.
![]() |
![]() |
![]() |
Ở phần thi “Lớp tôi Bản sắc”, các đội đã mang đến những màn chào sân được đầu tư công phu với nhiều hình thức thể hiện sáng tạo như sân khấu hóa, trình diễn nghệ thuật và kể chuyện bằng hình ảnh. Mỗi đội thi là một màu sắc riêng, thể hiện tinh thần đoàn kết, cá tính tập thể và khát vọng cống hiến của sinh viên ĐHQGHN.
Tuy nhiên, phần thi khiến khán giả “nóng” nhất hội trường chính là “Lớp tôi Bản lĩnh” với hình thức tranh biện theo mô hình Nghị viện châu Á (AP Debate). Các đội thi bước vào những màn đối đầu trực diện xoay quanh các chủ đề rất gần với đời sống sinh viên hiện nay như: sinh viên tham gia tình nguyện vì trải nghiệm hay vì cống hiến; AI và công nghệ cá nhân hóa liệu có thay thế mô hình học trực tiếp trong tương lai; hay phong trào sinh viên hiện nay đang tạo ra “hồ sơ đẹp” nhiều hơn giá trị thật.
Những lập luận sắc bén, góc nhìn đa chiều cùng phong thái tự tin của các đội thi đã cho thấy khả năng nắm bắt vấn đề xã hội, tư duy phản biện và bản lĩnh hội nhập của sinh viên ĐHQGHN trong thời đại số.
Sau hai phần thi đầu tiên, ba đội xuất sắc nhất tiếp tục bước vào vòng “Lớp tôi Tỏa sáng” với nội dung trình bày dự án cộng đồng dành cho sinh viên ĐHQGHN. Nhiều ý tưởng được đánh giá cao nhờ tính thực tiễn, sáng tạo và khả năng lan tỏa tích cực trong cộng đồng sinh viên.
Bên cạnh các phần thi chính, chương trình cũng trao giải cho 10 “Đôi bạn cùng tiến” xuất sắc của chuỗi hoạt động “Cùng Hội rèn luyện mỗi ngày - Thử thách 21 ngày cùng rèn luyện”. Đây là điểm mới của mùa giải năm nay khi sinh viên không rèn luyện một mình mà đồng hành cùng một người bạn để cùng duy trì thói quen tích cực và phát triển bản thân.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sau nhiều giờ tranh tài sôi nổi, giải Nhất chung cuộc thuộc về đội thi 25GT2 của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật. Giải Nhì được trao cho đội 24E9 của Trường Đại học Ngoại ngữ; giải Ba thuộc về đội QH2023-S-QM1-QTCL của Trường Đại học Giáo dục.
Ba giải Khuyến khích được trao cho các đội thi đến từ Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Công nghệ. Ngoài ra, đội thi 24E9 của Trường Đại học Ngoại ngữ cũng nhận giải “Dự án triển vọng nhất”.
Khép lại đêm chung kết, “Lớp tôi là số 1” không chỉ dừng lại ở một cuộc thi dành cho sinh viên, mà còn trở thành nơi kết nối tinh thần tập thể, lan tỏa năng lượng tích cực và khắc họa hình ảnh sinh viên ĐHQGHN năng động, sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.
![]() |
Thông qua sân chơi này, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ĐHQGHN tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng sinh viên trong hành trình phát triển toàn diện, góp phần xây dựng thế hệ sinh viên ĐHQGHN giàu tri thức, kỹ năng và khát vọng cống hiến trong thời đại mới.












