Đằng sau bảng thành tích ấn tượng ấy không chỉ là những con số, mà còn là câu chuyện về sự bền bỉ, tinh thần không ngừng học hỏi và khát vọng cống hiến của một người trẻ. Hành trình ấy được vun đắp từ những giờ học miệt mài, những kỳ thi đầy thử thách, những tháng ngày nghiên cứu nghiêm túc và trên hết là tình yêu thương, sự đồng hành lặng lẽ của gia đình.
![]() |
| Tân cử nhân Nguyễn Thị Uyển Trân nhận bằng tốt nghiệp |
Điều khiến Uyển Trân luôn trân quý không phải là danh hiệu thủ khoa, mà là hành trình đã giúp cô trưởng thành, biết vượt qua giới hạn của chính mình và hiểu rằng mọi thành quả đều được đánh đổi bằng sự kiên trì.
Món quà của sự kiên trì dành tặng gia đình
Nhớ lại khoảnh khắc biết mình trở thành Thủ khoa đầu ra Trường Đại học Luật, Uyển Trân vẫn không giấu được niềm xúc động. "Em cảm thấy vừa vui mừng, vừa tự hào vì cuối cùng những nỗ lực của mình đã được đền đáp. Đã có rất nhiều lúc em muốn bỏ cuộc nhưng em rất vui vì mình vẫn cố gắng vượt qua mọi thử thách để đi đến ngày hôm nay”.
Đó là cảm xúc của một cô gái đã trải qua không ít áp lực trên hành trình chinh phục tri thức. Bốn năm đại học là quãng thời gian của những học phần với khối lượng kiến thức lớn, những kỳ thi đòi hỏi tư duy phản biện, những đêm miệt mài đọc tài liệu và cả những lúc hoài nghi về khả năng của bản thân.
Mỗi lần như vậy, gia đình luôn là điểm tựa để Uyển Trân tiếp tục bước đi.
Bố mẹ chưa bao giờ tạo áp lực về thành tích. Điều họ dành cho con gái là sự tin tưởng, động viên và tạo mọi điều kiện để cô có thể yên tâm học tập. Chính sự đồng hành âm thầm ấy đã tiếp thêm động lực để cô không ngừng cố gắng.
Đặc biệt hơn, bố của Uyển Trân cũng từng là thủ khoa đại học. Câu chuyện ấy không trở thành áp lực mà là nguồn cảm hứng để cô luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày.
"Danh hiệu này là món quà em muốn dành tặng bố mẹ. Gia đình em có hai thế hệ đều là thủ khoa và điều đó khiến thành tích này càng trở nên ý nghĩa”.
Có lẽ, giá trị lớn nhất của thành công không nằm ở những tấm bằng khen hay danh hiệu, mà ở việc có thể mang niềm vui ấy trở về với những người luôn tin tưởng và yêu thương mình vô điều kiện.
Học để hiểu, học để trưởng thành
Đằng sau thành tích học tập nổi bật của Uyển Trân không có bí quyết nào quá đặc biệt. Theo cô, điều quan trọng nhất là sự chăm chỉ và tìm được phương pháp học phù hợp với bản thân.
Uyển Trân chia sẻ, phải đến năm thứ ba đại học cô mới thực sự tìm ra cách học hiệu quả nhất. Trải nghiệm ấy giúp cô hiểu rằng học tập không phải là cuộc đua về thời gian hay khả năng ghi nhớ, mà là quá trình khám phá để tìm ra phương pháp phù hợp với chính mình.
![]() |
Đối với ngành Luật, cô luôn lựa chọn cách học từ bản chất thay vì học thuộc lòng từng điều luật.
"Mỗi quy định pháp luật đều ra đời để giải quyết một vấn đề trong thực tiễn. Khi hiểu được bản chất của vấn đề thì việc ghi nhớ sẽ tự nhiên và việc vận dụng cũng trở nên dễ dàng hơn”.
Sau mỗi bài học, Uyển Trân thường tự hệ thống lại kiến thức bằng ngôn ngữ của mình, xây dựng sơ đồ tư duy và đặt ra các tình huống thực tế để phân tích cách áp dụng pháp luật. Phương pháp đó không chỉ giúp cô ghi nhớ lâu hơn mà còn hình thành tư duy pháp lý – điều quan trọng đối với người làm nghề luật.
Khác với nhiều bạn trẻ thường bắt đầu ôn tập khi kỳ thi đã cận kề, Uyển Trân luôn chủ động chuẩn bị từ rất sớm. Theo cô, khối lượng kiến thức của ngành Luật rất lớn, vì vậy việc tích lũy từng ngày sẽ giúp giảm áp lực, đồng thời có thêm thời gian để đào sâu và kết nối các vấn đề với nhau.
Một trong những trải nghiệm để lại nhiều dấu ấn nhất trong quãng đời sinh viên của Uyển Trân là các kỳ thi vấn đáp.
Đó là những buổi thi đòi hỏi người học không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn phải phản xạ nhanh, lập luận logic và bảo vệ quan điểm của mình trước giảng viên.
"Ban đầu em cũng rất lo lắng. Nhưng sau mỗi kỳ thi, em nhận ra mình bình tĩnh hơn, biết cách trình bày vấn đề mạch lạc hơn và tự tin hơn khi bảo vệ quan điểm”.
Theo Uyển Trân, những kỳ thi ấy không chỉ giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện tư duy phản biện, khả năng diễn đạt và bản lĩnh – những kỹ năng không thể thiếu của người làm nghề luật.
![]() |
Một dấu ấn đặc biệt khác trong hành trình học tập của cô là khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh với đề tài "The Two-Tier Local Government Model in Vietnam" (Mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Việt Nam), đạt 9,9/10 điểm.
Việc lựa chọn thực hiện một công trình nghiên cứu hoàn toàn bằng tiếng Anh không chỉ thể hiện năng lực ngoại ngữ mà còn cho thấy tư duy hội nhập của một sinh viên luật trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đằng sau số điểm gần như tuyệt đối ấy là nhiều tháng tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu, phân tích và hoàn thiện từng chi tiết với tinh thần nghiêm túc của một nhà nghiên cứu trẻ.
![]() |
Song song với học tập, Uyển Trân còn tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cô từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong tổ chức Đoàn của Trường Đại học Luật, tham gia tổ chức nhiều chương trình của nhà trường và ĐHQGHN, đồng thời được nhận nhiều giấy khen vì những đóng góp nổi bật trong công tác Đoàn.
Theo Uyển Trân, những hoạt động ấy không làm ảnh hưởng đến việc học mà ngược lại còn giúp cô rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, quản lý thời gian và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Nhìn lại bốn năm đại học, điều cô nhận được không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần không ngừng học hỏi để sẵn sàng bước vào môi trường nghề nghiệp.
Khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên số
Tốt nghiệp với thành tích xuất sắc không đồng nghĩa với việc hành trình học tập của Nguyễn Uyển Trân khép lại. Với cô, đó mới chỉ là điểm khởi đầu của một chặng đường mới.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với lĩnh vực pháp luật, Uyển Trân cho rằng người học luật hôm nay cần chủ động trang bị nhiều năng lực hơn ngoài kiến thức chuyên môn.
Sau khi tốt nghiệp, cô dự định tiếp tục phát triển bản thân cả về ngoại ngữ, công nghệ và chuyên môn pháp lý.
Bên cạnh chứng chỉ IELTS 8.0, Uyển Trân mong muốn học thêm tiếng Trung để mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu, giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế. Đồng thời, cô cũng chủ động tìm hiểu về công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu, phân tích thông tin pháp lý.
Theo Uyển Trân, AI có thể hỗ trợ người học luật tìm kiếm, tổng hợp và xử lý lượng lớn dữ liệu trong thời gian ngắn, nhưng không thể thay thế tư duy phản biện, khả năng phân tích và trách nhiệm nghề nghiệp của con người. Vì vậy, điều quan trọng không phải là phụ thuộc vào công nghệ mà là biết khai thác công nghệ một cách hiệu quả và có trách nhiệm.
![]() |
Định hướng lâu dài của cô là theo đuổi lĩnh vực pháp luật hành chính và quản trị công.
Uyển Trân mong muốn được góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Với cô, tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.
Nhìn lại quãng thời gian học tập tại Trường Đại học Luật, ĐHQGHN, Uyển Trân cho rằng điều quý giá nhất không chỉ là những thành tích đạt được mà còn là môi trường học tập đã giúp cô hình thành tư duy độc lập, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần phụng sự xã hội.
Gửi tới các bạn học sinh đang ấp ủ ước mơ theo học ngành Luật cũng như các thế hệ sinh viên Trường Đại học Luật, ĐHQGHN, Uyển Trân nhắn nhủ: "Học Luật là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì, nghiêm túc và tinh thần không ngừng học hỏi. Đừng quá lo lắng nếu ban đầu cảm thấy kiến thức khó hoặc khô khan, bởi mọi sự tiến bộ đều cần thời gian. Hãy chủ động tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm thực tế và kiên trì với mục tiêu của mình. Em tin rằng nếu không bỏ cuộc, các bạn sẽ tìm thấy giá trị và cơ hội phát triển trên con đường mình đã lựa chọn”.
Thông điệp ấy không chỉ dành cho những người theo học ngành Luật, mà còn dành cho tất cả những người trẻ đang bước vào hành trình trưởng thành.
Danh hiệu Thủ khoa đầu ra là một dấu mốc đáng tự hào nhưng không phải đích đến cuối cùng của Nguyễn Uyển Trân. Phía trước cô vẫn là hành trình tiếp tục học hỏi, dấn thân và cống hiến.
![]() |
Câu chuyện của nữ sinh Trường Đại học Luật không truyền cảm hứng bởi những con số hay danh hiệu, mà bởi tinh thần dám vượt qua giới hạn của bản thân, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu và không ngừng hướng tri thức đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Đó cũng là hình ảnh của thế hệ sinh viên ĐHQGHN hôm nay – bản lĩnh trong tư duy, vững vàng trong hội nhập, trách nhiệm với xã hội và luôn mang trong mình khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước.
Bởi sau mỗi danh hiệu, điều còn lại không chỉ là thành tích, mà chính là hành trình trưởng thành và những giá trị tốt đẹp mà mỗi người trẻ lựa chọn vun đắp trên con đường phía trước.
>>> Tin bài liên quan:
- Chỉ 4 sinh viên tốt nghiệp hạng Xuất sắc K67 của Trường Đại học Luật - Đại học quốc gia Hà Nội





