Cả đoàn lên đường trong một không khí nao nao, háo hức lạ lùng...
Hơn 6 giờ sáng, xe chuyển bánh theo Quốc lộ 1A về hướng Ninh Bình. Khu du lịch sinh thái Tràng An với diện tích 2.400 hécta nằm ở phía
![]() |
Theo thuyền nhỏ, đoàn chúng tôi lần lượt đến thắp hương ở đền Trình, đền Trần, phủ Khống rồi đi qua 9 hang: hang Tối, hang Sáng, hang Ba Giọt, Nấu Rượu, hang Xeo Lớn, Sơn Dương, hang Khống, hang Trần và hang Quy Hậu. Xưa kia, nơi đây đã từng là trận đồ bát quái chứng kiến tinh thần đoàn kết, dũng cảm hy sinh bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta. Thế mới hay, bên cạnh yếu tố “thiên thời”, các triều đại xưa đã tận dụng tối đa sức mạnh của vùng đất “địa linh nhân kiệt” này... Tôi đưa mắt vọng về xa xa, thấp thoáng đó đây những vạt lau trắng rập rờn trong gió, gợi lại ký ức xưa, thửơ cậu bé Đinh Bộ Lĩnh cưỡi trâu phất cờ lau tập trận, làm nên sự nghiệp lẫy lừng...
![]() |
Tác giả bài viết |
Chuyến đi đã tạo cho chúng tôi những giây phút nghỉ ngơi hiếm có sau những giờ làm việc căng thẳng. Đặt sang một bên những Công văn, Quyết định, Quy chế... hay việc lo cơm nước thường ngày, chúng tôi đã được hưởng thụ không gian thiên nhiên trong lành, thư thái. Không có khoảng cách về tuổi tác: các em nhỏ vui đùa hồn nhiên ngây thơvới trò chơi và những câu đố hóm hỉnh; người lớn tuổi hơn thấy mình trẻ ra… Chuyến đi tạo điều kiện cho các Công đoàn viên có dịp mở mang tầm hiểu biết, đồng thời thêm gắn bó, hiểu nhau hơn. Tất cả hứa hẹn một tuần làm việc mới đầy sinh lực. Người phụ nữ lại thấy rõ hơn thiên chức và vị trí của mình không chỉ trong gia đình mà còn ở ngoài xã hội. Và quan trọng nhất, chúng tôi thấy được sự đồng cảm, sự quan tâm chia sẻ của lãnh đạo cơ quan, của tổ chức Công đoàn để tiếp tục đảm nhiệm công việc tốt hơn.
Chuyến đi thực sự là một món quà đặc biệt mà Công đoàn Cơ quan ĐHQGHN dành tặng cho chúng tôi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.
| ||
|