VNU Logo

Trại hè Thủ lĩnh 2025 - Hành trang lý tưởng cho Thủ lĩnh trẻ ĐHQGHN

Từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2025, hành trình của Trại hè Thủ lĩnh 2025 đã có những trải nghiệm thực tế, đầy ý nghĩa tại Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Khép lại những ngày hè rực rỡ, hành trình cuối cùng của Trại hè Thủ lĩnh 2025 đã đưa hơn 40 hoc sinh, sinh viên ĐHQGHN trở về với vùng đất hoa lửa, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống và tinh thần yêu nước của dân tộc. Trên mỗi bước chân qua các địa danh lịch sử, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm như được thắp sáng hơn bao giờ hết trong tim mỗi thủ lĩnh trẻ.

Ghi dấu ấn khó quên với các trại viên đã cùng nhau trải qua chuỗi hoạt động “về nguồn” đầy ý nghĩa tại Nghệ An và Thanh Hóa vào ngày 24/7/2025. Chuyến đi không chỉ là dịp chiêm nghiệm, tri ân quá khứ mà còn là khoảnh khắc lắng lại để mỗi người tự soi chiếu, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Điểm dừng chân đầu tiên là Làng Hoàng Trù (quê ngoại Bác Hồ). Trong không gian làng quê thanh bình, các trại viên lắng nghe câu chuyện về tuổi thơ, về mái nhà nhỏ nơi đã vun đắp tâm hồn, nhân cách cho Người. Những kỷ vật giản dị nơi đây đã gieo vào lòng các bạn trẻ tình yêu quê hương, gia đình và sự biết ơn sâu sắc.

Tiếp nối hành trình, đoàn đến Khu di tích Kim Liên (quê nội Bác Hồ) – nơi lưu giữ hình bóng tuổi thơ và khát vọng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được tận mắt chứng kiến những dấu tích thân thuộc, các thủ lĩnh trẻ càng thấm thía hơn ý nghĩa của truyền thống, của nguồn cội và sức mạnh nội lực dân tộc.

Rời Kim Liên, đoàn trại hè thành kính dâng hương tại Đền Chung Sơn (thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh). Bên khói hương trầm mặc, mỗi trại viên như lắng lại, lắng nghe tiếng gọi của lịch sử và tự nhắc mình về sứ mệnh gìn giữ, phát huy giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng tộc.

Chặng cuối của hành trình là Tượng đài Thanh niên xung phong (Hàm Rồng, Thanh Hóa). Trước tượng đài uy nghi, các bạn trẻ dành phút giây tưởng niệm, tri ân thế hệ đi trước đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc. Hình ảnh ấy đã tiếp thêm ý chí, nhiệt huyết để mỗi trại viên tiếp tục viết tiếp những trang mới cho tuổi trẻ Việt Nam.

Chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện Ban Tổ chức Trại hè Thủ lĩnh chia sẻ: “Là những người tổ chức chương trình, chúng tôi mong rằng qua từng bước chân từ Nghĩa trang đường 9, từ Thành cổ Quảng Trị, qua Ngã 3 Đồng Lộc rồi trở về với quê hương Bác, mỗi thành viên sẽ cảm nhận sâu sắc và thấm thía hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, của nỗi đau và những mất mát của dân tộc để đổi lấy hòa bình ngày hôm nay. Hành trình này không chỉ là dịp để các em thêm tự hào về một dân tộc anh hùng mà còn là cơ hội để hun đúc lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến và lan tỏa sức trẻ. Chúng tôi tin tưởng rằng những câu chuyện kể, những bài học lịch sử trong hành trình sẽ trở thành hành trang quý giá, giúp các bạn trẻ trưởng thành hơn, tự tin và sống có ý nghĩa hơn trên hành trình lập thân, lập nghiệp, góp phần xây đựng đất nước ngày càng giàu, mạnh, văn minh”.

Bạn Cao Việt, thành viên Trại hè Thủ lĩnh 2025, xúc động chia sẻ: "Mỗi điểm đến trong hành trình đều để lại cho mình những cảm xúc rất đặc biệt. Được dừng chân tại quê hương của Bác, tận mắt chứng kiến không gian tuổi thơ và nghe lại những câu chuyện lịch sử, mình càng thấy tự hào, biết ơn và có thêm động lực để sống trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng. Khép lại trại hè, trong mình vẫn vẹn nguyên cảm xúc tự hào và niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam".

Chuỗi hoạt động về nguồn đã chính thức khép lại hành trình Trại hè Thủ lĩnh 2025, để lại trong lòng mỗi trại viên niềm tự hào sâu sắc, tình yêu quê hương và động lực cống hiến cho cộng đồng. Những ký ức về mái làng Hoàng Trù, góc nhà Kim Liên, phút giây thành kính tại Đền Chung Sơn hay không khí trang nghiêm dưới chân tượng đài Thanh niên xung phong sẽ mãi là hành trang quý giá, tiếp thêm sức mạnh để các thủ lĩnh trẻ tự tin vững bước trên con đường phía trước.

Hơn cả những bài học về lịch sử, truyền thống, mỗi học sinh, sinh viên ĐHQGHN tham gia Trại hè Thủ lĩnh đều mang theo mình những giá trị của sự gắn kết, sẻ chia và lòng biết ơn. Từ trải nghiệm thực tế, các bạn trẻ đã được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết, hun đúc ý chí và lan tỏa khát vọng dựng xây đất nước giàu mạnh, nhân văn.

Trại hè khép lại nhưng hành trình trưởng thành vẫn còn tiếp tục. Niềm tự hào về nguồn cội, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và khát vọng sống đẹp, sống có ích sẽ là nền tảng để mỗi thủ lĩnh trẻ phát huy bản lĩnh, trách nhiệm, trở thành những công dân có ích, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Tin rằng, từ đây, sức mạnh của sự kết nối và giá trị của trải nghiệm sẽ tiếp tục lan tỏa, đồng hành cùng tuổi trẻ trên mọi hành trình của cuộc đời.

>>> Tin bài liên quan:

- Trại hè Thủ lĩnh 2025: Tìm hiểu lịch sử để thêm trân trọng quá khứ và nuôi dưỡng khát vọng tương lai

-Trại hè thủ lĩnh 2025 với hành trình đến các địa chỉ đỏ

Tùng Dương - VNU Media