![]() |
Với Ngọc Hương, danh hiệu Thủ khoa không phải điểm kết thúc. Từ giảng đường ULIS đến một năm học tập tại Qatar, rồi trải nghiệm môi trường ngoại giao tại Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cô gái trẻ lại trở về nơi hành trình ấy bắt đầu - lần này trong một vai trò mới: giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập.
Từ sự tò mò về một ngôn ngữ “hiếm” đến hành trình bước ra khỏi vùng an toàn
Ít ai biết lựa chọn đưa Ngọc Hương đến với tiếng Ả Rập lại bắt đầu từ một sự tình cờ.
Đứng trước ngưỡng cửa đại học, Hương cũng từng mông lung như nhiều học sinh cuối cấp, chưa thực sự biết đâu sẽ là con đường phù hợp với mình. Trong một lần tìm hiểu thông tin tuyển sinh, cô tình cờ đọc được bài viết giới thiệu về Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập của ULIS.
Một ngôn ngữ ít phổ biến tại Việt Nam, phía sau là một nền văn hóa lâu đời nhưng còn nhiều điều mới mẻ – chính sự khác biệt ấy khơi dậy sự tò mò. Thay vì chọn một con đường quen thuộc, Hương quyết định thử sức với tiếng Ả Rập.
Sự tò mò ban đầu dần trở thành một lựa chọn nghiêm túc. Một trong những dấu mốc quan trọng là năm học 2022-2023, khi Hương có cơ hội học tập trao đổi tại Đại học Qatar.
![]() |
| Phan Lê Ngọc Hương học tập trao đổi tại Đại học Qatar |
Sống và học tập trong một môi trường hoàn toàn mới buộc cô sinh viên Việt Nam phải vượt qua sự rụt rè và những giới hạn của bản thân. Tại đây, một giảng viên người Sudan từng nói với Hương câu nói mà đến nay cô vẫn nhớ:
“Chúng ta học từ chính những lỗi sai của mình, nếu cứ sợ sai thì chẳng bao giờ học thêm được điều gì cả.”
Lời khuyên giản dị ấy đã thay đổi cách Hương học ngoại ngữ. Cô chủ động giao tiếp, thực hành tiếng Ả Rập nhiều hơn và dần thôi ám ảnh với việc phải nói thật hoàn hảo ngay từ đầu. Từ trải nghiệm của chính mình, Hương nhận ra kiến thức ngôn ngữ chỉ thực sự trở thành năng lực khi người học dám sử dụng nó. “Học đi đôi với hành” vì thế cũng là điều cô muốn chia sẻ với những sinh viên đi sau.
Trở lại ULIS sau một năm tại Qatar, Hương tiếp tục làm quen với một thay đổi khác. Những người bạn lớp 21A1 từng đồng hành đã tiếp tục hành trình của mình, còn cô bắt đầu học tập cùng các sinh viên lớp 22A1. Ban đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhưng sự ấm áp của thầy cô và cởi mở của những người bạn mới nhanh chóng giúp Hương hòa nhập. Quãng thời gian từng khiến cô lo lắng sau đó lại trở thành một trong những ký ức đáng nhớ của những năm tháng tại ULIS.
![]() |
| Phan Lê Ngọc Hương (thứ 2, từ phải qua) thực tập tại Đại sứ quán UAE tại Việt Nam |
Năm cuối đại học, Hương có thêm cơ hội trải nghiệm môi trường ngoại giao khi thực tập tại Đại sứ quán UAE tại Việt Nam. Tại đây, cô được quan sát và tham gia những công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và chỉn chu; trong đó có việc hỗ trợ một phần công việc tại sự kiện kỷ niệm Quốc khánh UAE ở Hà Nội.
Không chỉ được sử dụng tiếng Ả Rập và tiếng Anh trong công việc hằng ngày, Hương còn có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, chính trị và đời sống của các quốc gia Trung Đông. Những kiến thức từng nằm trên trang sách dần trở nên sống động qua con người, công việc và những tình huống thực tế.
Từ Qatar đến Đại sứ quán UAE, từ một tập thể quen thuộc đến những người bạn mới, mỗi trải nghiệm đã góp thêm một phần vào hành trang của Hương, giúp cô ngày càng tự tin và vững vàng hơn với lựa chọn của mình.
Bài học về sức mạnh của sự bền bỉ
Nếu những trải nghiệm bên ngoài giảng đường giúp Ngọc Hương trưởng thành, thì phía sau kết quả học tập 3,92/4 là một hành trình dài của sự kiên trì – nơi thành quả được tích lũy qua từng môn học, từng học kỳ và những nỗ lực nhỏ trong suốt những năm đại học.
![]() |
Không có một “bí quyết đặc biệt” nào được Hương nhắc đến khi nói về việc học. Điều cô coi trọng nhất là thái độ nghiêm túc với từng môn học.
Hương nhận thấy sinh viên đôi khi có xu hướng dành phần lớn thời gian cho các môn chuyên ngành và ít chú ý hơn tới những môn khác. Ngay từ những năm đầu đại học, cô lựa chọn một nguyên tắc khác: dù là môn chuyên ngành hay đại cương, mỗi môn đều cần được học với tinh thần trách nhiệm.
“Để đạt được kết quả tốt trong suốt một chặng đường dài, mình không thể chỉ dồn hết tâm sức vào một vài môn học mà xem nhẹ những môn còn lại. Mỗi môn học, dù là chuyên ngành hay đại cương, đều có vai trò riêng và góp một phần vào bức tranh kiến thức tổng thể”, Hương chia sẻ.
Giữ được nguyên tắc ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những thời điểm khối lượng bài vở từ nhiều môn cùng lúc khiến Hương áp lực và mệt mỏi. Thay vì chỉ tập trung vào những giai đoạn bứt phá ngắn hạn, cô lựa chọn duy trì một nhịp học ổn định và trách nhiệm với từng môn.
![]() |
| Phan Lê Ngọc Hương xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập, thủ khoa đầu ra toàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 |
Nhìn lại thành quả của mình, Hương cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc nổi trội ở một môn học cụ thể: “Danh hiệu thủ khoa không đến từ việc mình giỏi vượt trội ở một môn học nào, mà từ việc mình đã cố gắng đều đặn, nghiêm túc với tất cả các môn học trong suốt những năm đại học. Đó là thành quả của sự bền bỉ, chứ không phải của may mắn nhất thời”.
Với Hương, những năm tháng ấy cũng cho thấy một điều giản dị: trên một hành trình dài, thành quả đôi khi không được tạo nên bởi một vài bước tiến thật lớn, mà bởi khả năng kiên trì với lựa chọn của mình qua từng ngày.
Trở về ULIS, từ người học đến người truyền cảm hứng
Sau những trải nghiệm tại Qatar, môi trường ngoại giao và những năm tháng học tập tại ULIS, Ngọc Hương lựa chọn tiếp tục gắn bó với tiếng Ả Rập và với chính ngôi trường nơi hành trình ấy bắt đầu.
Sau khi tốt nghiệp, cô có cơ hội trở thành giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập. Từ một sinh viên ngồi dưới giảng đường, Hương bắt đầu một chặng đường mới ở phía bên kia lớp học.
![]() |
Lựa chọn ấy cũng là một sự tiếp nối. Hương từng nhận được sự đồng hành của các thầy cô ULIS, từng được người thầy Sudan tại Qatar khích lệ vượt qua nỗi sợ mắc lỗi và trưởng thành qua những môi trường, những con người mình gặp trên hành trình. Giờ đây, khi lựa chọn nghề giáo, cô mong muốn có thể trao lại cho những sinh viên đi sau sự khích lệ và đồng hành mà bản thân từng nhận được.
Ở chặng đường phía trước, tân giảng viên trẻ dự định tiếp tục học cao học, trau dồi chuyên môn và kỹ năng sư phạm để xây dựng nền tảng vững chắc cho nghề dạy học. Hương cũng đặt nhiều kỳ vọng vào triển vọng của ngành Ngôn ngữ Ả Rập trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Ả Rập ngày càng mở rộng, kéo theo nhu cầu về nguồn nhân lực không chỉ giỏi ngôn ngữ mà còn am hiểu văn hóa, xã hội và khu vực Trung Đông.
Những trải nghiệm từ ULIS, Đại học Qatar và môi trường ngoại giao cũng là hành trang Hương muốn mang vào lớp học. Cô mong sinh viên của mình không chỉ học một ngôn ngữ mà còn đủ tự tin sử dụng ngôn ngữ ấy để khám phá những nền văn hóa mới, mở rộng hiểu biết và tìm kiếm thêm những cơ hội cho chính mình.
Từ lời nhắc “đừng sợ sai” của người thầy Sudan tại Qatar, sự tận tâm của các thầy cô ULIS đến những lần phải thích nghi với một đất nước, một tập thể hay môi trường làm việc mới, mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên Ngọc Hương của hôm nay.
Giờ đây, trở lại giảng đường ULIS trong một vai trò mới, Hương bắt đầu một hành trình khác: từ người từng được thầy cô khích lệ, dẫn dắt trở thành người đồng hành cùng những sinh viên đi sau. Những điều từng được trao cho cô trong những năm tháng tuổi trẻ vì thế lại có cơ hội được tiếp nối - từ người thầy đến người học và từ một thế hệ ULIS đến những thế hệ tiếp theo.





