VNU Logo

Phát biểu của sinh viên Dương Yến Như tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống ĐHQGHN

Kính thưa bác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm,

Kính thưa các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, Ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Kính thưa các thầy cô giáo, các thế hệ cựu sinh viên và các bạn sinh viên thân mến.

Em tên là Dương Yến Như, sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày hôm nay được đứng tại đây trong Lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Đối với em là một niềm vinh dự lớn lao và vô cùng tự hào.

Đối với sinh viên chúng em, Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là một ngôi trường lớn và danh tiếng, mà còn là một nơi mang lại cảm giác rất gần gũi và đặc biệt. Ở đây, chúng em được học tập trong những giảng đường có lịch sử lâu đời, được nghe những câu chuyện về các thế hệ đi trước và dần cảm nhận rõ hơn mình đang là một phần của hành trình 120 năm đầy tự hào ấy.

Em nghĩ điều khiến sinh viên chúng em cảm thấy đặc biệt nhất khi học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là chất lượng đào tạo hay môi trường học tập hiện đại, mà còn là cảm giác luôn được truyền động lực để cố gắng tốt hơn mỗi ngày.

Có những điều nếu chỉ đọc trong sách vở hay xem qua tư liệu thì rất khó để cảm nhận hết. Nhưng khi được nghe thầy cô kể chuyện, được gặp các anh chị cựu sinh viên, được nhìn thấy tình yêu và niềm tự hào mà mọi người dành cho ngôi trường này, chúng em mới hiểu rằng truyền thống 120 năm ấy thật sự đang hiện diện rất gần, rất sống động trong đời sống hằng ngày của sinh viên chúng em hôm nay.

Kính thưa các bác lãnh đạo, các thầy cô,

Thế hệ sinh viên chúng em đang lớn lên trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số hay công nghệ mới đang làm cho thế giới khác đi từng ngày. Điều đó mang lại rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức và áp lực cho thế hệ trẻ.

Vì vậy, chúng em hiểu rằng việc học hôm nay không chỉ là học để có một tấm bằng đẹp, để có một công việc tốt, mà còn là học để thích nghi, để biết mình là ai, muốn trở thành người như thế nào và có đóng góp gì cho xã hội.

Là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng em luôn cảm nhận được kỳ vọng rất lớn từ thầy cô, từ gia đình và cả những thế hệ đi trước. Nhưng thay vì cảm thấy áp lực, điều đó khiến chúng em có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn, để sống có trách nhiệm hơn với bản thân và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng xung quanh mình.

Chúng em mong muốn mình không chỉ là những người trẻ có kiến thức, mà còn là những người dám thử sức, dám sáng tạo, dám bước ra thế giới mà vẫn luôn giữ cho mình niềm tự hào về người Việt Nam và về mái trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô,

120 năm là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tận tụy, biết bao thế hệ sinh viên đã cùng nhau tạo nên truyền thống đáng tự hào của Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay.

Thay mặt cho các bạn sinh viên, em xin được gửi lời biết ơn chân thành đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và đặc biệt là các thầy cô giáo – những người luôn kiên nhẫn đồng hành, truyền cảm hứng và dành rất nhiều tâm huyết cho sinh viên chúng em.

Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập và sống xứng đáng với truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội; luôn giữ cho mình tinh thần tuổi trẻ, tinh thần tiên phong và khát vọng vươn lên.

Chúng em tin rằng, từ dấu mốc 120 năm đầy tự hào hôm nay, thế hệ sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục viết nên những hành trình mới bằng sự tự tin, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Cuối cùng cháu xin được kính chúc bác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các bác lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Em xin được kính chúc các Quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, các thế hệ cựu sinh viên thật nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Chúc các bạn sinh viên luôn học tập tốt và thành công trên hành trình theo đuổi ước mơ và chúc cho Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ luôn là nơi chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng và những hành trình đẹp nhất của tuổi trẻ.

Em xin được trân trọng cảm ơn!