VNU Logo

Sinh viên Hoàng Thanh Thúy và hành trình của sự kiên trì, hoàn thiện bản thân

Khi nhắc đến danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, nhiều người thường nghĩ đến những thành tích nổi bật, những con số ấn tượng hay một hành trình đặc biệt. Nhưng gặp Hoàng Thanh Thúy – sinh viên năm 4 Khoa Giáo dục sớm và tiểu học, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) – điều đọng lại là sự chân thành, giản dị và tinh thần bền bỉ của một người trẻ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Hoàng Thanh Thúy – sinh viên năm 4 Khoa Giáo dục sớm và tiểu học, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) 

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2025 đến với Thúy như một dấu mốc đẹp sau nhiều năm nỗ lực không ngừng. Nhưng với cô sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, đó không đơn thuần là phần thưởng cho những cố gắng đã qua, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của một người trẻ đang chuẩn bị bước vào nghề giáo – nghề của sự tận tâm, của tri thức và của khát vọng gieo những điều tốt đẹp cho thế hệ tương lai.

“Khi nhận được tin mình đạt danh hiệu, tôi thực sự xúc động. Tôi nhớ đến những ngày vừa học, vừa tham gia hoạt động, có lúc áp lực và mệt mỏi nhưng luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng thêm một chút nữa”, Thúy chia sẻ.

Trong hành trình đại học của mình, Hoàng Thanh Thúy không chọn cách sống an toàn trong vùng quen thuộc. Cô gái trẻ ấy luôn chủ động bước ra khỏi giới hạn bản thân để thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau: học tập, nghiên cứu khoa học, công tác Đoàn – Hội, hoạt động cộng đồng, kỹ năng hội nhập, …

Điểm trung bình học tập 3.74/4.0, giải Nhất cuộc thi “Con đường ánh sáng” cấp ĐHQGHN năm 2024, nhiều giải thưởng về môi trường, bình đẳng giới, nghiên cứu khoa học, … là những thành quả đáng ghi nhận. Người xung quanh cảm nhận rõ nhất ở Thúy không nằm ở bảng thành tích, mà là tinh thần cầu tiến và thái độ nghiêm túc với từng việc mình làm.

Là đồng tác giả bài viết nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học môn Khoa học lớp 4, Thúy cho thấy hình ảnh của một sinh viên sư phạm không ngừng cập nhật tri thức mới để thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục. Với cô, người giáo viên tương lai không chỉ cần tình yêu nghề mà còn phải có năng lực hội nhập, khả năng sử dụng công nghệ và tư duy đổi mới.

Có lẽ cũng vì vậy mà trong 5 tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Thúy thừa nhận “Hội nhập tốt” là thử thách lớn nhất với bản thân.

“Ban đầu em khá tự ti vì kỹ năng ngoại ngữ chưa nổi bật”, cô kể.

Nhưng thay vì chấp nhận giới hạn ấy, Thúy bắt đầu thay đổi từ những việc rất nhỏ: duy trì học tiếng Anh mỗi ngày, tham gia các lớp học bổ trợ, chủ động giao tiếp, luyện phản xạ, tham dự hội thảo học thuật và học cách sử dụng các nền tảng công nghệ phục vụ giảng dạy.

Không có con đường tắt nào cho sự trưởng thành. Chỉ có sự kiên trì từng ngày giúp một người trẻ bước qua cảm giác tự ti để trở nên tự tin hơn.

Điều đáng quý là Hoàng Thanh Thúy luôn nhìn hành trình hội nhập bằng tinh thần học hỏi chứ không phải chạy theo hình thức. Với cô, hội nhập không chỉ là ngoại ngữ hay công nghệ, mà còn là khả năng mở rộng tư duy, tôn trọng khác biệt văn hóa và mang những điều tiến bộ trở lại phục vụ cộng đồng của mình.

Ở Thúy còn có một năng lượng rất đặc biệt của tuổi trẻ ĐHQGHN: năng lượng của sự cống hiến.

Trong những chuyến đi tình nguyện tới Sơn La, Lai Châu hay Tuyên Quang, cô sinh viên ngành sư phạm đã tận mắt chứng kiến nhiều em nhỏ thiếu thốn điều kiện học tập nhưng vẫn mang trong mình khát vọng được đến trường. Những ánh mắt ấy khiến Thúy hiểu sâu sắc hơn giá trị của tri thức và trách nhiệm của người trẻ đối với xã hội.

“Em nhận ra rằng học tập không chỉ cho bản thân mình, mà còn để sau này có thể mang tri thức và cơ hội đến cho những người khác”, Thúy nói.

Có lẽ chính những chuyến đi ấy đã giúp cô thêm yêu nghề giáo mà mình đã chọn. Với Thúy, giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là gieo niềm tin, khơi dậy hy vọng và tạo ra cơ hội đổi thay cho học sinh.

Giữa nhịp sống hiện đại với rất nhiều áp lực thành tích, câu chuyện của Hoàng Thanh Thúy tạo cảm giác gần gũi bởi cô không xây dựng hình ảnh của một “sinh viên hoàn hảo”. Cô sẵn sàng nói về những lúc bản thân áp lực, tự ti hay mệt mỏi. Nhưng điều khác biệt là cô không để những khó khăn ấy khiến mình dừng lại.

“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự kiên trì. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng làm thật nghiêm túc”, Thúy nhắn gửi tới các bạn sinh viên đang trên hành trình chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Có lẽ đó cũng chính là thông điệp đẹp nhất mà hành trình của cô gái trẻ này mang lại: trưởng thành không đến từ những bước nhảy vọt tức thời, mà được tạo nên từ rất nhiều ngày âm thầm cố gắng.

Nếu phải chọn một câu để nói về tinh thần sinh viên Việt Nam thế hệ mới, Hoàng Thanh Thúy lựa chọn: “Trách nhiệm – Sáng tạo – Hội nhập – Cống hiến”.

Đó không chỉ là một khẩu hiệu, mà là cách cô đang sống mỗi ngày trong quãng đời sinh viên của mình.

Từ giảng đường đến những chuyến đi tình nguyện vùng cao, từ các hoạt động Đoàn – Hội đến hành trình vượt qua giới hạn bản thân để hội nhập, Hoàng Thanh Thúy đang viết nên câu chuyện rất đẹp về tuổi trẻ ĐHQGHN – một thế hệ sinh viên không ngừng học hỏi, biết sống vì cộng đồng và mang trong mình khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực bằng tri thức, lòng nhân ái và tinh thần phụng sự.


Thùy Dương - VNU Media