![]() |
| Nguyễn Thị Đan Phượng, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Quốc tế, ĐHQGHN - thủ khoa tốt nghiệp năm 2026 |
Từ cô nữ sinh Quảng Ninh đến hành trình tìm chỗ đứng tại Hà Nội
Từ Quảng Ninh đến Hà Nội để bắt đầu hành trình đại học, Nguyễn Thị Đan Phượng mang theo niềm háo hức của một nữ sinh mong muốn được học tập trong môi trường năng động, rộng mở và có tính quốc tế.
Nhưng cùng với sự háo hức ấy là những băn khoăn rất đỗi quen thuộc của một người trẻ lần đầu bước ra khỏi không gian quen thuộc. Môi trường mới, phương pháp học tập mới, những người bạn mới và yêu cầu cao của chương trình đào tạo khiến Phượng từng tự hỏi liệu bản thân có đủ khả năng để theo kịp.
“Có những thời điểm tôi từng hoài nghi về năng lực của bản thân, cảm thấy lo lắng khi phải bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Đặc biệt, môi trường quốc tế khiến tôi có những lúc khá căng thẳng và áp lực”, Phượng chia sẻ.
Thay vì chờ đến khi hoàn toàn tự tin mới bắt đầu, nữ sinh lựa chọn tập trung vào những việc có thể làm ở hiện tại: cố gắng hết khả năng, hoàn thành tốt từng nhiệm vụ và học hỏi từ những điều chưa biết.
“Những lúc khó khăn, tôi thường tự nhắc mình rằng không nhất thiết phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Quan trọng là mình làm tốt nhất có thể và hết khả năng ở thời điểm đó. Cứ như vậy, từng bước một, tôi dần hiểu mình hơn và kiên định hơn với hành trình đã lựa chọn”, nữ thủ khoa nói.
Cách tiếp cận ấy giúp Phượng từng bước thích nghi với môi trường đại học. Từ một cô gái còn nhiều băn khoăn, nữ sinh dần chủ động hơn trong học tập, mạnh dạn tham gia các hoạt động và tìm kiếm những cơ hội để thử sức.
Lựa chọn ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Quốc tế, ĐHQGHN xuất phát từ sự yêu thích đối với lĩnh vực có sự giao thoa giữa kinh tế, kinh doanh, ngoại ngữ và môi trường kinh doanh toàn cầu. Phượng mong muốn được tìm hiểu hoạt động của các thị trường khác nhau, sử dụng ngoại ngữ và có cơ hội làm việc trong môi trường đa văn hóa.
![]() |
| Đan Phượng từng tham gia nhiều hoạt động đón các nguyên thủ quốc tế tới thăm và làm việc tại Việt Nam |
Sau bốn năm, cách nhìn về ngành học đã rộng hơn. Kinh doanh quốc tế không chỉ là câu chuyện về thương mại giữa các quốc gia mà còn liên quan đến hành vi người tiêu dùng, công nghệ, văn hóa, môi trường, thị trường và những biến động của bối cảnh quốc tế.
Quá trình học tập cũng giúp Phượng nhận ra rằng kiến thức trên giảng đường chỉ là nền tảng. Trong một thế giới liên tục thay đổi, khả năng tự học, cập nhật và thích nghi mới là năng lực cần được duy trì lâu dài.
Bên cạnh học tập, các hoạt động Đoàn – Hội, tình nguyện, cuộc thi và chương trình của Nhà trường giúp nữ sinh mở rộng trải nghiệm. Những hoạt động cộng đồng đưa Phượng ra khỏi không gian quen thuộc, gặp gỡ nhiều người và cảm nhận rõ hơn giá trị của sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.
![]() |
Một dấu ấn đáng nhớ khác là cơ hội được lựa chọn tham dự Lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan trong chuyến thăm Việt Nam năm 2026. Với một sinh viên Kinh doanh quốc tế, trải nghiệm này giúp Phượng có thêm góc nhìn trực tiếp về hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và mối quan hệ giữa các quốc gia.
Những trải nghiệm ấy, theo Phượng, giúp thế giới của một sinh viên không chỉ giới hạn trong giảng đường. Mỗi cơ hội bước ra ngoài lại mở thêm một góc nhìn mới và đặt ra những câu hỏi mới về con đường phía trước.
Dám thử sức, đi qua những lần hoài nghi để trưởng thành
Nếu môi trường đại học giúp Đan Phượng dần tìm thấy sự tự tin, thì nghiên cứu khoa học lại là hành trình giúp nữ sinh hiểu sâu hơn về giá trị của sự kiên trì.
![]() |
| Phượng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để học hỏi kinh nghiệm và phát huy năng lực bản thân |
Phượng bắt đầu thử sức với nghiên cứu khoa học từ năm thứ hai. Khi ấy, đây vẫn là một lĩnh vực mới và quyết định tham gia xuất phát đơn giản từ mong muốn thử sức với một điều chưa quen thuộc.
Nhưng càng đi sâu, nữ sinh càng nhận ra nghiên cứu không phải hành trình dễ dàng. Từ tìm kiếm và phân tích tài liệu, xác định vấn đề, xây dựng mô hình, xử lý dữ liệu đến trình bày kết quả, mỗi bước đều đòi hỏi sự chủ động, kiên nhẫn và khả năng tự học.
Không phải lần thử sức nào cũng mang lại kết quả như mong muốn. Có những thời điểm Phượng thất vọng và từng đặt câu hỏi liệu bản thân có phù hợp với nghiên cứu khoa học hay không.
Chính những lần như vậy lại giúp nữ sinh thay đổi cách nhìn về thất bại.
“Có lẽ ai cũng từng sợ hãi, căng thẳng hay hoài nghi năng lực của chính mình. Tôi cũng từng như vậy. Nhưng nếu chỉ vì sợ mà không bước đi thì sẽ không bao giờ biết khả năng của bản thân đến đâu”, Phượng chia sẻ.
![]() |
Mỗi kết quả chưa đạt trở thành một lần nhìn lại để nhận ra điểm còn thiếu, điều chỉnh phương pháp và tiếp tục. Từ đó, Phượng hiểu rằng thành công không nhất thiết phải đến ngay từ lần đầu tiên; quan trọng là không dừng lại quá lâu trước một kết quả chưa như kỳ vọng.
Đến năm cuối, cùng với các thành viên trong nhóm và sự hướng dẫn của thầy cô, Phượng giành giải Nhất Hội nghị Nghiên cứu khoa học cấp Trường. Các kết quả nghiên cứu tiếp tục được hoàn thiện để gửi tới các hội thảo, trong đó có những diễn đàn quốc tế.
Với nữ thủ khoa, giá trị lớn nhất của nghiên cứu không chỉ nằm ở giải thưởng mà ở quá trình học cách đặt câu hỏi, tìm kiếm câu trả lời và kiên trì với một vấn đề đến cùng.
![]() |
Những nỗ lực trong học tập và nghiên cứu cũng góp phần giúp Phượng đạt GPA 3,85/4,0 và trở thành Thủ khoa đầu ra Trường Quốc tế, ĐHQGHN năm 2026. Tuy nhiên, nữ sinh không xem GPA hay danh hiệu là đích đến duy nhất.
Đằng sau những con số ấy vẫn là những ngày áp lực, những thời điểm công việc dồn dập và cả những lúc phải tự điều chỉnh kỳ vọng đối với chính mình. Điều Phượng lựa chọn là duy trì sự chủ động, sắp xếp công việc hợp lý và cố gắng ổn định thay vì tự tạo áp lực phải luôn hoàn hảo.
Trong hành trình ấy, Phượng đặc biệt trân trọng sự đồng hành của các thầy cô. Cô Bùi Mỹ Trinh và thầy Nguyễn Ngọc Anh là những người đã nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn và đồng hành cùng nữ sinh cùng các thành viên trong nhóm trên chặng đường học tập, nghiên cứu.
Sự hỗ trợ ấy không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn mà còn ở niềm tin và những lời động viên đúng lúc, giúp sinh viên có thêm tự tin để tiếp tục thử sức.
Bên cạnh thầy cô là những người bạn đã cùng Phượng trải qua những ngày học tập, nghiên cứu, cùng chia sẻ khó khăn và cùng vui với những kết quả đạt được.
“Những thành tích hôm nay không phải là kết quả của riêng tôi. Tôi may mắn có các thầy cô luôn tận tình hỗ trợ và những người bạn tại Trường Quốc tế cùng nhau học tập, chia sẻ khó khăn. Chúng tôi đã cùng cố gắng và cùng nhau tạo nên những thành tựu”, Phượng nói.
Nhìn lại, nữ sinh nhận ra hành trình trưởng thành không phải lúc nào cũng cần tự mình vượt qua tất cả. Có những thời điểm, một lời động viên của thầy cô, sự tin tưởng của một người bạn hay đơn giản là biết rằng có những người đang cùng cố gắng cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh.
“Cứ đi dần, đi chắc, rồi sẽ tìm được kết quả xứng đáng”
Tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa đầu ra Trường Quốc tế, ĐHQGHN năm 2026, Đan Phượng đang bước vào một chặng đường mới.
Trước mắt, nữ thủ khoa hoàn thiện CV và tìm kiếm cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp, quan tâm đến những vị trí liên quan đến kinh doanh và phát triển thị trường. Phượng mong muốn tích lũy kinh nghiệm thực tế, quan sát môi trường doanh nghiệp, học hỏi từ những người đi trước và từng bước xác định rõ hơn lĩnh vực muốn gắn bó lâu dài.
Sau khi có thêm trải nghiệm thực tiễn, nữ sinh dự định học tiếp bậc thạc sĩ để nâng cao kiến thức chuyên môn và kết nối việc học với thực tế công việc.
Đó cũng là cách Phượng nhìn về tương lai: không nhất thiết phải có ngay câu trả lời cho cả chặng đường dài, mà có thể bắt đầu bằng một bước đi phù hợp ở hiện tại.
Quan điểm ấy cũng là điều nữ thủ khoa muốn gửi tới những sinh viên đang bắt đầu hành trình đại học.
“Các bạn đừng quá áp lực khi phải xác định ngay từ đầu mình muốn trở thành ai hay phải đạt được điều gì. Ai cũng từng có những lúc sợ hãi, hoài nghi bản thân và hoài nghi năng lực của mình. Tôi cũng đã từng như vậy”, Phượng chia sẻ.
Theo nữ thủ khoa, điều quan trọng là đừng để sự sợ hãi khiến bản thân đứng yên. Có thể bắt đầu từ những điều mình quan tâm, thử sức trong khả năng của mình, làm tốt từng việc và học từ những trải nghiệm thực tế.
![]() |
| Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do Nhà trường tổ chức để thấy được bản thân cần sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng |
“Cứ đi dần, đi chắc, cố gắng làm tốt nhất có thể và làm hết khả năng ở từng giai đoạn. Không phải ai cũng cần biết ngay đích đến của mình. Qua từng trải nghiệm, mỗi người sẽ dần hiểu bản thân hơn và tìm được con đường phù hợp. Quan trọng là dám bước đi”, Phượng nhắn nhủ.
Nhìn lại chặng đường từ Quảng Ninh đến Hà Nội, từ một nữ sinh từng lo lắng trước môi trường đại học mới đến một sinh viên dám thử sức với nghiên cứu khoa học, Đan Phượng hiểu rằng trưởng thành không phải là hành trình không có sợ hãi.
Sẽ có những lúc mỗi người cảm thấy mình chưa đủ giỏi, có những ngày mọi thứ khó khăn hơn dự tính và có những thời điểm không tránh khỏi hoài nghi về lựa chọn của mình.
Nhưng điều quan trọng không phải là chưa từng hoài nghi. Điều quan trọng là sau những lần hoài nghi ấy, vẫn lựa chọn bước tiếp.
![]() |
Danh hiệu thủ khoa vì thế là một dấu mốc đẹp trong tuổi trẻ của Nguyễn Thị Đan Phượng, nhưng có lẽ giá trị lớn hơn nằm ở hành trình phía sau danh hiệu ấy: một cô gái không phải lúc nào cũng chắc chắn về bản thân, nhưng đã không để nỗi sợ quyết định bước chân.
Bốn năm đại học, với Phượng, là hành trình học tập, thử sức, có những lần chưa thành công, nhận được sự hướng dẫn của thầy cô, sự sẻ chia của bạn bè và từng bước tìm thấy sự tự tin.
“Hy vọng mỗi người luôn giữ được sự bình yên để là chính mình. Được sống làm người đã là điều quý giá, nhưng được sống là chính mình, với những giá trị mình theo đuổi và những điều vốn có, lại càng đáng trân trọng”, Phượng chia sẻ.
Từ câu chuyện của một cô nữ sinh Quảng Ninh từng hoài nghi về chính mình đến danh hiệu Thủ khoa đầu ra Trường Quốc tế, ĐHQGHN năm 2026, Đan Phượng gửi lại một thông điệp giản dị nhưng giàu năng lượng cho những người trẻ đang bắt đầu hành trình của mình:
Ai cũng có thể từng sợ hãi, từng hoài nghi về năng lực của chính mình. Nhưng cứ dám bước đi, đi dần, đi chắc và cố gắng hết khả năng, mỗi người rồi sẽ tìm được kết quả xứng đáng và con đường phù hợp với chính mình.







