Lê Thanh Hà (quê Hà Nội) và Đặng Bảo Ngọc (Thái Nguyên), 23 tuổi, đều đang là sinh viên năm thứ 5 ngành Y khoa của Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN. Tháng 9 tới, cả hai sẽ sang Pháp thực tập tại cơ sở thực hành của Đại học Paris-Saclay trong vòng hai tháng. Đây là đại học hàng đầu của Pháp, xếp hạng 70 thế giới, theo bảng xếp hạng QS.
Hai cơ sở thực hành của Paris-Saclay đều thuộc AP-HP - hệ thống 38 bệnh viện công của Paris. Trong đó, Hà thực tập tại bệnh viện Antoine-Béclère - nổi tiếng ở lĩnh vực Sản khoa. Đây là nơi tiến hành ca thụ tinh ống nghiệm đầu tiên ở Pháp, vào năm 1982. Còn Ngọc lựa chọn chuyên ngành Da liễu, sẽ thực tập tại bệnh viện Bicêtre.
![]() |
Bảo Ngọc và Thanh Hà |
Cả hai cho biết nhận được cơ hội thực tập này thông qua mối hợp tác của Trường Đại học Y Dược với Paris-Saclay.
Hồi tháng 6, khi nhận được email thông báo về chương trình này với các điều kiện tối thiểu như chứng chỉ tiếng Pháp B2 và kết quả học tập loại khá trở lên, Ngọc và Hà liền đăng ký. Sau vòng phỏng vấn của Trường, cả hai được lựa chọn để gửi hồ sơ sang Pháp và được Đại học Paris-Saclay tiếp nhận.
"Em chưa từng nghĩ có cơ hội thực tập tại bệnh viện lớn ở nước ngoài ngay trong thời gian học đại học", Ngọc nói. "Đây là cơ hội có một không hai với chúng em".
Ngọc lớn lên trong gia đình có truyền thống làm trong ngành Y. Được theo mẹ đến bệnh viện làm việc từ nhỏ, Ngọc tò mò, muốn khám phá nhiều thứ, dần yêu thích công việc của một bác sĩ. Vì thế, nữ sinh phấn đấu học tập, đỗ vào lớp chuyên Sinh của trường THPT chuyên Thái Nguyên, trước khi trúng tuyển Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN.
Đã có chứng chỉ IELTS 7.0 từ khi vào trường, đến năm thứ hai, Ngọc quyết định tự học tiếng Pháp vì thấy có nhiều tài liệu Y khoa bằng ngôn ngữ này, cũng như ấp ủ du học ở bậc cao. Nữ sinh lấy dc chứng chỉ tiếng Pháp DEFL B2 (bậc 4/6) cách đây vài tháng.
Còn Hà học tiếng Pháp từ năm lớp 1 và sớm có chứng chỉ DEFL C1 (bậc 5/6). Là cựu học sinh lớp song ngữ (Pháp 2) của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhưng Hà thích ngành Y. Nữ sinh kể, bố mẹ lo lắng con gái học Y vất vả nhưng em quyết tâm theo đuổi bởi thích sự thử thách.
Cả hai cho hay gặp nhiều khó khăn ngày mới vào trường, khi phải nhớ và hiểu lượng kiến thức lớn trong thời gian ngắn. Ngọc kể có những tuần ở viện nhiều hơn ở nhà, vì sáng học lâm sàng, chiều học lý thuyết rồi tối lại đến trực ở bệnh viện.
Còn với Hà, hình ảnh những cuốn giáo trình dày 300-400 trang đã trở thành một ấn tượng khó phai. "Đề cương ôn tập cuối năm là tất cả những gì nằm giữa hai bìa sách," Hà dí dỏm chia sẻ về áp lực học tập.
Dù vậy, nhờ học đúng ngành yêu thích, hai nữ sinh đều có kết quả học tập tốt. Đến hết kỳ I năm thứ 5, Ngọc đạt điểm trung bình 3.39/4, Hà đạt 3.15/4. Ấn tượng hơn, cả hai nữ sinh viên cùng thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp.
![]() |
GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược biểu dương và trao tặng phần quà đến em Lê Thanh Hà và em Đặng Bảo Ngọc, 2 sinh viên xuất sắc sẽ đến Pháp học tập vào tháng 9 tới đây |
TS Nguyễn Thị Anh Thu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược cho biết, Ngọc và Hà là hai sinh viên có hồ sơ nổi trội nhất sau khi trải qua các vòng tuyển chọn và phỏng vấn. "Ngoài tiếng Pháp và kết quả học tập, chúng tôi muốn cử những sinh viên có mối quan tâm các khía cạnh khác của Pháp như văn hóa, âm nhạc, ẩm thực, đồng thời có nguyện vọng, kế hoạch học tập rõ nét", TS. Thu cho hay.
Bà nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trường tổ chức cho sinh viên đi thực tập và hành nghề lâm sàng, được "cầm tay chỉ việc" trong thời gian dài đến hai tháng, khác hẳn với các chương trình giao lưu, hội nghị ngắn ngày trước đây. "Đây là một cơ hội rất tốt, là tiền đề, bàn đạp giúp các bạn làm quen với môi trường chuẩn mực, chuyên nghiệp, học cách hội nhập quốc tế và tự tổ chức cuộc sống. Từ đó sẽ hun đúc ước mơ để các bạn tiếp tục phát triển nghề," TS. Nguyễn Thị Anh Thu Thu chia sẻ.