![]() |
Sự kiện trọng đại này không chỉ là dịp để các thế hệ thầy và trò cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước mà còn là lời khẳng định sứ mệnh tiên phong trong sự nghiệp đào tạo nhân tài khoa học của Việt Nam trong thời kỳ mới.
Trong không khí trang trọng và ấm áp, đại diện các thế hệ học sinh đã cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về một thời học tập dưới mái trường Chuyên KHTN, tri ân công lao của các thầy cô, đồng thời gửi gắm khát vọng tương lai.
![]() |
Chia sẻ chung của nhiều thế hệ học trò cho rằng, không chỉ là nơi học tập, Trường THPT Chuyên KHTN còn là mái nhà thứ hai của hàng nghìn học sinh tài năng – nơi khơi dậy đam mê, nuôi dưỡng trí tuệ và hình thành nhân cách. Chúng tôi tự hào về truyền thống của nhà trường – nơi mỗi học sinh không chỉ được học kiến thức khoa học cơ bản mà còn được rèn luyện bản lĩnh, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với xã hội. Truyền thống ấy sẽ tiếp tục là động lực để nhà trường không ngừng đổi mới, phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho nền giáo dục nước nhà.
![]() |
TS. Lê Văn Tuấn - Cục trưởng Cục Tần số, đại diện cho các khoá cựu học sinh Chuyên Tổng hợp bày tỏ niềm tự hào và biết ơn – đó là những tình cảm sâu sắc mà thế hệ học trò theo học luôn dành cho mái trường chuyên thân yêu. Trường không chỉ mang đến tri thức mà còn trao cho chúng em những giá trị như một “chứng chỉ lưu niệm” để bước vào đời, để luôn nhắc nhở mình về trách nhiệm và khát vọng vươn lên.
Danh tiếng của nhà trường, cùng với tên tuổi của các thế hệ thầy cô, đã giúp cho những học trò sau khi tốt nghiệp có được may mắn “đứng trên vai những người khổng lồ” để nhìn xa hơn, đi vững chắc hơn.
Dưới mái trường này cũng đã để lại cho mỗi người những người bạn đồng hành đáng quý trong suốt cuộc đời, một môi trường rèn luyện tính độc lập, ý chí bền bỉ – nền tảng để có được những thành công hôm nay. Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ thầy cô giỏi giang, tận tâm, tin tưởng rằng sẽ còn có thêm nhiều thế hệ học sinh thành công, tiếp tục viết tiếp những trang vàng truyền thống của mái Trường Chuyên Khoa học Tự nhiên.
![]() |
Bác Trương Văn Tuyên, cựu học sinh lớp A02 Chuyên Toán Tổng hợp khóa 1966–1968, xúc động khi được trở lại mái trường xưa, gặp lại thầy cô, bạn bè và hòa mình vào không khí hội tụ của nhiều thế hệ học sinh. Bác bày tỏ niềm tự hào khi từ một lớp chuyên Toán nhỏ bé năm 1965, ngôi trường hôm nay đã vươn mình trở thành biểu tượng trí tuệ quốc gia, niềm tự hào của Đại học Quốc gia Hà Nội, của nền giáo dục Việt Nam và của dân tộc. Bác tin tưởng hành trình phía trước sẽ tiếp tục là hành trình đổi mới, sáng tạo, nơi mỗi học sinh được khơi dậy đam mê khoa học, nuôi dưỡng khát vọng chinh phục tri thức và đóng góp vào sự phát triển đất nước.
![]() |
Đại diện thế hệ trẻ đang tiếp nối truyền thống của Chuyên Tổng hợp, Nguyễn Hà Ngân, học sinh lớp 12A2 Toán, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên bày tỏ niềm vinh dự được đại diện cho học sinh toàn trường phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Chuyên Tổng hợp và 15 năm thành lập Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Với thế hệ trẻ của hiện tại, Chuyên KHTN không chỉ là mái trường tri thức mà còn là hành trình khám phá, sáng tạo và trưởng thành. Tại đây, chúng em học được cách tư duy độc lập, nuôi dưỡng đam mê khoa học và tiếp cận phương pháp nghiên cứu hiện đại.
![]() |
Chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt về ngày đầu chọn vào ngôi trường chuyên Tổng hợp, PGS.TS Lê Hoàng Sơn – Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN, là cựu học sinh Chuyên Hóa, nay là nhà khoa học nhiều năm liên tiếp lọt vào tốp 1000 nhà khoa học xuất sắc thế giới – đã xúc động nhớ lại câu chuyện tuổi học trò của mình: Chuyện kể rằng cách đây hơn 20 năm, có một chàng trai viết lên lá cây, dùi mài kinh sử, cuối cùng đỗ cả hai khối Chuyên Toán và Chuyên Hóa Tổng hợp. Hồi ấy, đỗ Chuyên Tổng hợp là một vinh dự vô cùng lớn bởi tỷ lệ chọi khắc nghiệt, thậm chí còn hơn cả thi Đại học. Và rồi, chàng trai ấy đã chọn Chuyên Hóa thay vì Chuyên Toán, không chỉ vì trường còn trẻ trung, năng động, gần nhà, mà còn vì… nhiều hot girl hơn (cười). Hôm nay, trong ngày kỷ niệm 60 năm Chuyên Tổng hợp, thật xúc động và tự hào khi được là một phần – một hành trình – một dấu ấn không thể phai trong quá trình trưởng thành và phát triển của Tổng Hợp – ĐHKHTN – ĐHQGHN.
![]() |
Những kỷ niệm sâu sắc về thời gian học tập, tri ân thầy cô và gửi gắm khát vọng tương lai. Họ là minh chứng sống động cho giá trị bền vững của mô hình đào tạo chuyên – không chỉ tạo ra những học sinh giỏi, mà còn hình thành nên những con người có tư duy độc lập, lòng yêu khoa học và khát vọng cống hiến.
Trải qua 60 năm truyền thống các khối chuyên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và 15 năm xây dựng, phát triển với tên gọi Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường tự hào khi đã trở thành biểu tượng của mô hình đào tạo tài năng, nơi phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.
![]() |
Với hàng nghìn học sinh tài năng đã và đang học tập, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức, mà còn là “mái nhà thứ hai” – nơi khơi dậy đam mê, nuôi dưỡng trí tuệ và hình thành nhân cách. Tại đây, học sinh được học những kiến thức khoa học cơ bản vững chắc, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
![]() |
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên; Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ môn Chuyên Vật lý và Huân chương Lao động hạng Ba cho Bộ môn Chuyên Toán. |
Và cùng tin rằng, với truyền thống vẻ vang, với tinh thần đoàn kết và trí tuệ của các thế hệ thầy trò, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tri thức, trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ĐHQGHN, nền giáo dục Việt Nam và sự phồn vinh của dân tộc.
>>> Toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long
>>> Toàn văn bài phát biểu của Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn