Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GS.TS.NGUT Đặng Huy Ruận: "Tôi tin tưởng rằng Khoa Toán - Cơ - Tin học sẽ phát triển mạnh, đạt được những thành tích rực rỡ hơn nữa trong tương lai"
GS.TS.NGUT Đặng Huy Ruận - nguyên Chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN giai đoạn 1995 - 1999 tâm sự:

Nếu tính từ tháng 7/1966, khi tôi được nhận quyết định về công tác tại Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đến nay cũng đã tròn 40 năm. Đó là một khoảng thời gian đáng kể trong sự nghiệp đào tạo của một nhà trường cũng như trong cuộc đời của một con người. Tuy những năm tháng sinh viên tôi học tập ở nước ngoài (tại Trường Đại học Tổng hợp Lômônôxôp, Liên Xô), nhưng từ trong thẳm sâu tâm khảm, suy nghĩ, tôi vẫn luôn coi mái Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội là nơi mình đã trưởng thành. Tôi được về với gia đình Khoa Toán đúng vào dịp cả thầy và trò Nhà trường phải sơ tán lên vùng rừng núi Đại Từ, Bắc Thái (Thái Nguyên ngày nay). Mới chân ướt, chân ráo “nhập gia” chưa kịp “tùy tục”, tôi đã được cấp trên phân công làm Trưởng ban Xây dựng cơ sở vật chất của cả Khoa Toán ở vùng sơ tán. Tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, trách nhiệm công việc lại nặng nề vậy mà với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh, chị đi trước, các bạn đồng nghiệp và sinh viên, tôi đã hoàn thành tốt được cả 2 nhiệm vụ của mình là nghiên cứu, giảng dạy và công tác đoàn thể. Những năm tháng ấy, đời sống vật chất, tinh thần của thầy và trò Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nói riêng, của cả miền Bắc nói chung khó khăn, thiếu thốn bộn bề, nhưng tinh thần học tập của sinh viên, nghị lực vượt khó để nghiên cứu khoa học của thế hệ chúng tôi rất cao. Một đội ngũ đông đảo các trí thức tài năng của đất nước chính trưởng thành từ những năm tháng lặn lội ở vùng rừng núi đó.

Các thầy cùng nhau ôn cổ tri tân trong ngày mừng Khoa Toán - Cơ - Tin học tròn 50 tuổi.

Năm 1970, tôi sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh và đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Toán điều khiển tại Trường Đại học Tổng hợp Lêningrat năm 1973. Trở về giảng đường Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, bên cạnh vai trò là một giảng viên, tôi còn tham gia làm Trợ lý công tác sinh viên của Khoa Toán, Uỷ viên thường vụ rồi Phó thư ký Ban chấp hành Công đoàn Nhà trường (1975 - 1987). Tôi được bầu là Phó chủ nhiệm Khoa phụ trách đào tạo năm 1991 rồi trở thành Chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học (nhiệm kỳ 1995 - 1999). Sau ngày nghỉ hưu (năm 2005) tôi vẫn tiếp tục được gắn bó với trường lớp, bạn bè, sinh viên trong các giờ giảng và ở cương vị Trưởng ban điều hành các chương trình đào tạo nghiệp vụ sau đại học để phụ trách cho các lớp giáo viên dạy THPT chuyên trên quy mô toàn quốc. Tròn 40 năm đứng trên bục giảng, gắn bó với sự nghiệp giáo dục đào tạo ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, biết bao nhiêu thế hệ học trò của tôi trưởng thành đã, đang và vẫn tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng đất nước. Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn, hạnh phúc vì được sống và làm việc trong môi trường Khoa Toán - Cơ - Tin học, cùng với những đồng nghiệp thông minh, có trách nhiệm, năng động, luôn biết khắc phục khó khăn để vươn lên. Ngày mới về Khoa, còn nhiều bỡ ngỡ, chính những đồng nghiệp đàn anh đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi những kinh nghiệm quý báu cả về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cũng như công tác nghiên cứu khoa học. Những bài học từ thực tiễn, từ trong chính môi trường làm việc nghiêm túc mà gần gũi, thoải mái nhưng hiệu quả ấy đã củng cố niềm tin, giúp chúng tôi đứng vững ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Trong quãng thời gian tham gia công tác quản lý, làm Chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học điều khiến tôi nhớ nhất đó là tập thể Khoa đã đoàn kết, nhất trí ủng hộ tôi trong việc tận dụng thời cơ đề xuất ra ngành đào tạo Toán - Tin ứng dụng và mở rộng công tác đào tạo nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng của công tác giáo dục ở bậc đại học, phục vụ nhu cầu tin học hóa, đồng thời tăng thêm được nguồn thu nhập cho mỗi cá nhân và cả tập thể. Đời sống mọi mặt của cán bộ giảng dạy hiện nay đã được nâng lên, chưa giàu, nhưng có thể coi là tạm đủ, để mọi người yên tâm gắn bó với nghề, với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Còn với đội ngũ cán bộ trẻ đang dần dần trở thành lực lượng chủ yếu của Khoa cần phải quan tâm, tạo điều kiện toàn diện, đặc biệt là về vấn đề kinh tế để họ không bị phân tán tư tưởng mà cùng nhau chung vai phấn đấu xây dựng Khoa tiến mạnh hơn nữa.

 
Là một nhà giáo đã từng tham gia giảng dạy ở nhiều nơi, điều mà tôi cảm thấy yên tâm nhất đó là nét nghiêm túc trong công tác đào tạo, chú trọng đến chất lượng hơn là thành tích ở Khoa Toán - Cơ - Tin học nói riêng, Trường ĐHKHTN (ĐHQGHN) nói chung. Đương nhiên trong điều kiện khó khăn chung của ngành giáo dục cả nước, một số ngành học của chúng ta chưa đủ hấp dẫn để thu hút được sinh viên. Điểm thi đầu vào chưa cao nên để nâng cao được chất lượng là một điều không đơn giản. Một vấn đề nữa mà chúng ta chưa thực sự làm tốt đó là kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành cho sinh viên. Không chỉ riêng chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng mà ở nhiều ngành khác nữa, sinh viên đã được trang bị khá tốt về lý thuyết, còn khâu thực hành thì chưa thật đầy đủ, nhất là việc thâm nhập vào thực tế. Tôi cho rằng, đây là điều mà các nhà quản lý giáo dục, lãnh đạo Khoa, lãnh đạo Nhà trường cần lưu tâm đầu tư hơn nữa trong giai đoạn hiện nay…

Thấm thoắt vậy là đã qua 50 mùa thu kể từ ngày Khoa được thành lập. Những thành tích mà các thế hệ thầy và trò của Khoa đã đạt được thật đáng tự hào. Tôi tin tưởng rằng, bằng tài năng, bầu nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm khoa và các thế hệ giảng viên, sự thông minh, năng động, sáng tạo cùng ý trí vươn lên của các em sinh viên, Khoa Toán - Cơ - Tin học sẽ phát triển mạnh, đạt được những thành tích rực rỡ hơn nữa trong tương lai…

 

 Văn Trương (ghi) - Ảnh: Việt An và TL - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   |