Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
“Con đường xanh dưới màu cờ Đảng...”
Hẹn mãi cuối cùng tôi cũng gặp được Trương Ngọc Kiểm vào một buổi chiều cuối đông trong khuôn viên ĐHKHTN. Cái dáng người dong dỏng cao, nước da “quý phái”, đôi mắt sáng và đặc biệt là mái tóc bồng bềnh trông cậu giống dân nghệ sĩ hơn là một sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Vốn là Uỷ viên thường vụ Đoàn trường ĐHKHTN, lại là một Bí thư Liên chi đoàn năng động, nhiệt tình của khoa Sinh học, ngày 15 tháng 3 năm 2004, Trương Ngọc Kiểm đã vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Câu chuyện của cậu SV lớp K46A Sinh học ấy đã hấp dẫn tôi ngay từ khi vừa gặp mặt...

Khởi đầu với bản lĩnh, niềm tin và năng lực

Trương Ngọc Kiểm sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa cử ở vùng đất Yên Phong, Bắc Ninh. Cũng như bao nhiêu bạn bè có cha mẹ là cán bộ nhà nước, cậu và người anh trai được hưởng một tuổi thơ yên bình, đầy khát vọng. “Mình tham gia hoạt động tập thể, làm cán bộ lớp rồi cán bộ Đoàn - Đội suốt từ cấp I đến cấp III. Quyền rơm vạ đá, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thì chưa thấy đâu, chỉ biết rằng mình trưởng thành và lớn thêm nhiều lắm...”. Trong những năm học phổ thông, Kiểm luôn là một học trò mẫu mực, giỏi văn hoá, đảm việc đoàn thể. Thế rồi như một duyên phận từ trước, cậu bước vào giảng đường khoa Sinh học trường ĐHKHTN (ĐHQGHN). Những ước vọng, hoài bão cho hoạt động Đoàn vốn ấp ủ từ lâu, nay như được chắp thêm cánh, Kiểm vừa học tập, tham gia nghiên cứu khoa học vừa hăng say với phong trào. Là Bí thư chi đoàn K46A Sinh học từ năm nhất, trở thành Bí thư Liên chi Đoàn khoa khi vừa là cậu sinh viên năm nhì, cậu thực sự chiếm được lòng tin của thầy cô và bè bạn chính từ trong những việc làm cụ thể. “Mình cảm thấy vừa mừng vừa lo khi mới chân ướt chân ráo vào đại học đã được giao cho đứng đầu cả một Liên chi Đoàn vốn có truyền thống hoạt động rất mạnh trong trường. Đến bây giờ, lúc sắp phải chia tay tuổi sinh viên, nhìn lại chặng đường đã đi qua, suy xét những việc làm được và chưa làm được, mới thấy nếu không có sự đoàn kết của tập thể, sự giúp đỡ của thầy cô thì mọi thứ có lẽ đã khác...”- Kiểm tâm sự. Sau nhiều ngày trăn trở, cậu đưa ra sáng kiến tổ chức thường xuyên những cuộc tham quan, dã ngoại cho lớp bằng nguồn kinh phí do khoa hỗ trợ và các bạn tự đóng góp. Do đặc thù của khoa Sinh cần tìm hiểu sâu về giới tự nhiên nên không chỉ sinh viên cùng khoá, mà cả các anh chị khoá trên và các em khoá dưới đều hưởng ứng rất hào hứng. Để tránh nhàm chán và lặp lại về hình thức, Kiểm cùng ban cán sự lớp chủ động bàn với giáo viên phụ trách chuyên môn đem lồng ghép một số nội dung môn học với hoạt động ngoại khoá. Phong trào thanh niên tình nguyện vận động tuyên truyền bảo vệ tài nguyên, hệ sinh thái rừng ở khu vực Chí Linh - Hải Dương cũng được hình thành từ những chuyến đi đó, hoạt động không chỉ hiệu quả trong dịp “mùa hè xanh” mà diễn ra liên tục trong cả năm. Trong những mùa hè tình nguyện ngay từ năm thứ nhất, Kiểm không chỉ là thủ lĩnh của đội Khoa Sinh học hoạt động ở trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành - Bắc Ninh, mà cậu còn là một trong 7 thành viên của dự án tuyên truyền phòng chống HIV do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Ngay cả khi đã trở thành Uỷ viên Thường vụ Đoàn trường, công việc bận rộn, trách nhiệm nặng nề hơn nhưng cậu không vắng mặt trong một buổi sinh hoạt nào của chi đoàn và của liên chi. Lớp K46A Sinh học của Kiểm nói riêng và Khoa Sinh học nói chung nổi tiếng cả trường về các hoạt động văn thể, học tập và nghiên cứu khoa học. Riêng cá nhân cậu năm vừa rồi đã được trao giải sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường với đề tài: “Đánh giá tính đa dạng sinh học của hệ thực vật Đại Ả - Đại Cáo - Cổ Khu thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng”. Cậu bảo: “Vừa nghiên cứu khoa học cùng các thầy, vừa tham gia công tác Đoàn - Hội đôi lúc mình mất hẳn khái niệm về thời gian. Nhưng dù ở cương vị nào thì mình vẫn tâm niệm nhiệm vụ học tập là quan trọng nhất, đó là cái gốc của mọi sự thành công...”.

Khi 21 tuổi...

Cậu đã từng nghe vở kịch Những con ngựa xanh trên thảm cỏ đỏ nói về Lênin và những đảng viên bônsêvích trong cuộc Cách mạng tháng Mười chắc hẳn cậu sẽ hình dung được phần nào vị trí thiêng liêng của Đảng Cộng sản trong trái tim mình” - Kiểm sôi nổi kể với tôi về quá trình cậu phấn đấu để trở thành một Đảng viên trẻ: “Mình rất tự hào khi vừa 21 tuổi mình đã tìm được một lối đi xanh dưới màu cờ Đảng. Thành công bước đầu của mình là kết quả của cả một quá trình tự phấn đấu, rèn luyện từ học tập, công tác, phẩm chất - đạo đức, quan hệ với mọi người đến sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các thầy cô và Đoàn trường. Mình biết, là Đảng viên lại là sinh viên nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn, vừa phải học tốt, vừa phải góp phần xây dựng tổ chức, và không ngừng rèn luyện bản thân về mọi mặt. Niềm vinh dự nào cũng kèm theo nó những phần trách nhiệm. Trong quan hệ với quần chúng mình phải biết lắng nghe những ý kiến đóng góp để tự hoàn thiện, không ngại khó, ngại khổ để vươn lên, không thể đánh mất niềm tin ở thầy cô, gia đình và bè bạn. Đó không phải là sức ép hay trở ngại mà đó là động lực, là điểm tựa cho những Đảng viên trẻ như mình có thể tự tin hơn và năng động hơn. Trong điều kiện xã hội hiện đại, sự phát triển mạnh mẽ của cơ chế thị trường, cuộc sống thay đổi từng giờ kèm theo nó là những tiêu cực, các tệ nạn xã hội thì một đảng viên trẻ lại là sinh viên phải không ngừng củng cố, xác định rõ tư tưởng tự chế bản thân để không bị cuốn theo những cám dỗ.

Giữa một tập thể, người đảng viên cần phát huy vai trò đi đầu, gương mẫu, chủ động nắm tình hình, tham gia tích cực các phong trào chung, đi sát tìm hiểu tâm tư của đoàn viên, chia sẻ gánh nặng với cán bộ lớp, Đoàn, Hội trong công việc; dĩ nhiên phía tập thể cũng phải tạo điều kiện và phối hợp trở lại. Mình vừa là một đảng viên trẻ, một cán bộ Đoàn thì vấn đề khẳng định vai trò trong việc tập hợp quần chúng, đoàn viên, sinh viên thực hiện tốt các chủ trương của cấp trên, của trường, của khoa, hoàn thành nhiệm vụ trong từng kỳ học, từng năm học là điều cần thiết. Quả thực trong những năm qua công tác phát triển Đảng trong sinh viên ở ĐHQGHN nói chung và trường ĐHKHTN nói riêng luôn được cấp Đảng uỷ quan tâm đúng mức và đã đạt được những kết quả đáng mừng. Rất nhiều sinh viên đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nếu được đề xuất hoặc đóng góp ý kiến mình sẽ nói rằng công việc đó nên được tiến hành thường xuyên, liên tục như một guồng máy với sự phối hợp của chi uỷ các đơn vị và Đoàn thanh niên. Mình tin rằng càng có nhiều đảng viên là sinh viên thì phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động đoàn thể càng gặt hái được nhiềuthành công
...”.

Kiểm nói và quay lại phía tôi cười. Nhìn nét chững chạc, tự tin trên gương mặt chàng đảng viên trẻ, tôi tin cậu sẽ làm được nhiều hơn nữa so với những gì mà mọi người kỳ vọng. Đúng vậy, 21 tuổi không còn là quá sớm để tuổi trẻ tự tìm cho mình một con đường riêng với một lý tưởng, và Trương Ngọc Kiểm cũng vậy. Kiểm và tôi đều đồng ý gọi đó là “con đường xanh (con đường tuổi trẻ) dưới màu cờ Đảng”...

 Nguyễn Minh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :